- Arsenal đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục phòng ngự của MU
- Điểm tin bóng đá tối 24/5: MU thu bộn tiền nếu bán Bruno Fernandes
- Chelsea và MU nhận đòn đau vụ Victor Osimhen
Ruben Amorim lên tiếng sau phát biểu của Garnacho và Fernandes
Thất bại cay đắng trên đất Tây Ban Nha khiến Manchester United lỡ hẹn với suất dự Champions League mùa giải 2025/26. Trận thua này cũng làm dấy lên những bất mãn nội bộ, đặc biệt từ Garnacho và Fernandes, hai trụ cột có nhiều đóng góp xuyên suốt chiến dịch cúp châu Âu.
![]() |
Ruben Amorim lên tiếng sau phát biểu của Garnacho và Fernandes |
Alejandro Garnacho không giấu nổi sự thất vọng khi chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong khoảng hơn 19 phút cuối trận. Ngay sau trận đấu, người đại diện kiêm anh trai của cầu thủ người Argentina là Roberto Garnacho đã đăng tải trên mạng xã hội một dòng trạng thái đầy bức xúc:
"Làm việc không biết mệt mỏi, góp công suốt các vòng đấu, ghi hai bàn trong hai trận chung kết gần nhất, rồi cuối cùng chỉ được đá 19 phút và bị đổ hết trách nhiệm lên đầu. Tuyệt vời thật hahahahaha”.
Trong một phát biểu được dẫn lại bởi AlbicelesteTalk, Garnacho chia sẻ: "Tôi đã chơi ở mọi vòng đấu để giúp đội lọt vào chung kết, vậy mà hôm nay chỉ được 20 phút. Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè, rồi xem điều gì xảy ra tiếp theo”.
Bruno Fernandes, người đang được liên hệ chuyển tới Al-Hilal, cũng có những phát biểu đầy ẩn ý về tương lai sau trận đấu:
"Tôi luôn thành thật. Tôi từng nói sẽ ở lại đây cho đến khi câu lạc bộ nói rằng đã đến lúc phải ra đi. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại những ngày huy hoàng cho đội bóng. Nhưng nếu một ngày nào đó, câu lạc bộ cảm thấy tôi không còn phù hợp, hoặc cần bán tôi để thu về một khoản tài chính, thì đó là bóng đá, bạn không bao giờ biết trước được điều gì.
Chúng tôi rất khao khát chiến thắng trong trận chung kết này. Thật đau đớn vì chúng tôi đã có một hành trình tốt ở Europa League, nhưng thất bại ở thời khắc quan trọng nhất khiến tất cả sụp đổ. Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn, và lần này chúng tôi là nạn nhân”.
Trước làn sóng dư luận, huấn luyện viên Ruben Amorim đã có phản hồi trong buổi họp báo trước trận gặp Aston Villa tại vòng cuối Premier League: "Tôi luôn trao đổi với các cầu thủ của mình, nhưng hiện tại, điều quan trọng là toàn đội phải tập trung cho trận đấu cuối cùng. Chúng tôi đã có phương án cho cả hai tình huống, có hoặc không có suất dự Champions League. Giờ là lúc phải hoàn tất mùa giải”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh việc ông được bổ nhiệm từ sớm đã giúp đội bóng tránh khỏi nhiều sai lầm có thể xảy ra ở mùa giải tới: "Tôi thật sự vui vì đã đến từ 6 tháng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Điều đó giúp chúng tôi lường trước được nhiều vấn đề và tránh được không ít đau thương”.
Dù đang đứng tận vị trí thứ 16 tại Premier League và có một mùa giải quốc nội thất vọng, tương lai của Ruben Amorim tại sân Old Trafford vẫn được đảm bảo. Trận đấu với Aston Villa cuối tuần này sẽ khép lại một mùa giải đầy sóng gió với Manchester United.
Có thể bạn quan tâm
- Arsenal đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục phòng ngự của MU
- Ruben Amorim phấn khích với cơ hội thay đổi Man United
- Điểm tin bóng đá tối 24/5: MU thu bộn tiền nếu bán Bruno Fernandes
- 'Máy quét' Liverpool nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 24/25
- Mohamed Salah giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2024/25'