Thứ Bảy, 17/05/2025
Zalo

Salah kêu gọi CĐV Liverpool dừng la ó Alexander-Arnold

Thứ Bảy 17/05/2025 05:27(GMT+7)

Tiền đạo Mohamed Salah kêu gọi các cổ động viên Liverpool không la ó Trent Alexander-Arnold trong những trận đấu còn lại của mùa giải, khẳng định đồng đội của anh xứng đáng được chia tay Anfield một cách trang trọng.

Salah kêu gọi CĐV Liverpool dừng la ó Alexander-Arnold

Ở trận hòa 2-2 với Arsenal cuối tuần trước, Alexander-Arnold bị một bộ phận khán giả huýt sáo sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trước đó, hậu vệ 26 tuổi đã xác nhận sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Nguồn tin từ ESPN tiết lộ, Alexander-Arnold nhiều khả năng sẽ chuyển đến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do và đại diện La Liga đang kỳ vọng hoàn tất thương vụ đủ sớm để anh có thể góp mặt tại FIFA Club World Cup diễn ra mùa hè này.

Salah Alexander-Arnold
Salah kêu gọi CĐV Liverpool dừng la ó Alexander-Arnold

Tuy nhiên, Salah cho rằng Alexander-Arnold không đáng phải hứng chịu chỉ trích chỉ vì anh lựa chọn rời Merseyside để tìm kiếm thử thách mới.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports khi được hỏi liệu có cảm thấy buồn vì phản ứng của cổ động viên trong trận gặp Arsenal, Salah nói: “Chắc chắn là có. Tôi rất ngạc nhiên vì đó không phải cách cổ động viên Liverpool nên hành xử.

Chúng ta không nên phản ứng như vậy với bất kỳ ai. Ngay cả những cầu thủ chỉ gắn bó 6 tháng cũng được tôn trọng. Huống chi là người đã cống hiến suốt 20 năm. Cậu ấy xứng đáng có một lời chia tay tử tế, và tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra ở trận gặp Brighton hoặc trận cuối mùa”.

Bản thân Salah cũng trải qua mùa giải bị đặt dấu hỏi về tương lai trước khi gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vào tháng trước. Tuy vậy, ngôi sao người Ai Cập cho biết anh hoàn toàn hiểu quyết định ra đi của Alexander-Arnold, người đã gắn bó với Liverpool từ năm lên 6.

“Đó là quyết định của cậu ấy”, Salah chia sẻ. “Gắn bó 20 năm với một câu lạc bộ không phải điều dễ dàng. Mọi người nghĩ rằng việc đưa ra quyết định là đơn giản, nhưng thật ra không phải vậy. Tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện nhiều với cậu ấy về việc ra đi, bởi tôi vẫn muốn cậu ấy ở lại. Nhưng tôi hiểu.

Tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều. Hôm qua tôi còn bảo cậu ấy đừng nhìn vào mắt tôi khi chia tay, vì tôi thực sự rất quý cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng có màn chia tay đẹp nhất, vì đã làm rất nhiều điều cho câu lạc bộ và thành phố này. Cậu ấy có thể là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Liverpool. Việc ra đi để tìm thử thách mới là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi đã có trao đổi với nhau. Đó là quyết định của cậu ấy, không ai khác.

Cậu ấy mới 26 tuổi, đã giành 2 chức vô địch Premier League. Còn điều gì cậu ấy chưa làm được? Cậu ấy cần thay đổi và thử thách bản thân. Nhiều người không biết rằng cậu ấy đã có 20 năm ở đây.

Điều đó thực sự rất nặng nề về mặt tâm lý. Yêu nơi này là một chuyện, nhưng ngày nào cũng đến cùng một nơi, về lâu dài có thể khiến người ta trầm cảm. Tôi thực sự chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi sẽ luôn giữ liên lạc. Người hâm mộ đã quá khắt khe với cậu ấy, điều đó không xứng đáng vì cậu ấy đã cống hiến tất cả”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X