Thứ Tư, 26/03/2025
Zalo

Sau trận chiến tại Emirates: Tiếc cho một Liverpool... ngây thơ

Thứ Năm 31/01/2013 12:48(GMT+7)

Trong khoảng một giờ đồng hồ, tưởng như đó sẽ là một bước ngoặt trong hành trình mà HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã nói tới rất nhiều kể từ khi ông đặt chân đến Anfield.

Khi Jordan Henderson không hiểu bằng cách nào giành chiến thắng trước toàn bộ hàng thủ Arsenal và đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-0 ở Emirates, tưởng như đây sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt cho mùa giải của Liverpool, một chiến thắng lớn trước một đội xếp trên trong cuộc đua giành suất dự Champions League đã đến hồi gay cấn nhất.

arsenal liverpool
Dẫn trước 2 bàn nhưng Liverpool không thể rời Emirates với 3 điểm

Với sự mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và phong độ cao của Henderson, những ký ức về 2 trận thua đầy thất vọng với cùng tỉ số 1-2 trước kình địch M.U đã dần tan biến trong tâm trí các CĐV áo đỏ. Liverpool đã chơi không tồi chút nào trong cả 2 trận đó để ít ra là có điểm, cũng như nhiều trận đấu lớn khác của họ mùa này, trước Manchester City, Chelsea, Tottenham và Everton, những chiến tích lớn mà họ xứng đáng, nhưng tới giờ vẫn chưa giành được.

Khi Henderson nâng tỉ số lên 2-0 sau màn độc diễn, tưởng như cuối cùng đội bóng áo đỏ cũng có được chiến thắng lớn đầu tiên. Nhưng rồi Arsenal đáp trả. Các Pháo thủ trở thành một đội quân điên rồ. Nếu như Arsenal chơi từ đầu tới cuối mùa như trong khoảng 30 phút cuối cùng tại Emirates, họ chắc chắn sẽ vô địch Premier League.

HLV Arsene Wenger sở hữu trong tay một số cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng cũng thiếu ổn định nhất, đe dọa tới tất cả những nỗ lực mà chiến lược gia người Pháp đang đeo đuổi. Nếu như Liverpool tận dụng được mọi sai lầm tai hại mà Arsenal đã phạm phải trong hiệp 1, họ có thể đã vươn lên dẫn trước 4-0 dễ dàng trước giờ nghỉ.

Nhưng một bàn duy nhất của đội khách trong hiệp 1, do Luis Suarez ghi chỉ 5 phút sau khi khai cuộc, đã tạo ra cơ hội cho đội chủ nhà có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Cũng phải trách Liverpool khi mà những gì Henderson đang thể hiện rất tiêu biểu cho đội bóng áo đỏ trong cả mùa này. Họ có nhiều tiềm năng và đủ sức đánh bại mọi đối thủ, nhưng đồng thời đôi lúc tỏ ra ngây thơ một cách khó tin.

Henderson có vài khoảnh khắc trong 45 phút đầu mà nếu một cầu thủ bản lĩnh và kinh nghiệm hơn sẽ ra quyết định tốt hơn. Nhưng sau bàn thắng hào nhoáng tới khó tin đưa đội nhà vươn lên dẫn 2-0, có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất với anh cho Liverpool mùa này, bản thân tuyển thủ Anh và đội bóng của mình gặp phải những vấn đề cố hữu đã ngăn cản họ vươn lên cao hơn trên bảng xếp hạng Premier League.

Liverpool ngây thơ, nhưng tất nhiên, cũng phải nói lời khen ngợi Arsenal, khi các Pháo thủ cảm nhận được cơ hội lật ngược tình thế và ngay lập tức siết chặt lấy nó với 2 bàn của Olivier Giroud và Theo Walcott chỉ cách nhau 2 phút đồng hồ. Khả năng kèm người yếu kém của hàng thủ Liverpool là lý do cho pha đánh đầu tung lưới của Giroud, trước khi Walcott có đủ thời gian và khoảng trống để sút bóng qua tay Pepe Reina.

Với Liverpool, đây rõ ràng là 2 điểm bị đánh mất. Dù chơi ở đâu và đối thủ là ai, dẫn trước 2-0 sau hơn 60 phút để rồi bị gỡ hòa vẫn là rất thất vọng, nhưng đây không phải lần đầu Liverpool phải nếm trải nỗi thất vọng như vậy. Điều quan trọng lúc này là trong chuyến làm khách của Manchester City Chủ nhật tới, Rodgers phải bảo đảm đội bóng của ông không phạm phải sai lầm tương tự.

Chiêu Văn - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Chỉ với 10K/tháng, trải nghiệm ngay phiên bản Bongda24h Pro KHÔNG HIỂN THỊ QUẢNG CÁO! Hạn khuyến mại: 20h00 30/3/2025. => Đăng ký ngay!

Có thể bạn quan tâm

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Pro Từ Klopp đến Tuchel: Sự trỗi dậy của các HLV người Đức tại Anh

Ngày 16/10/2024 là một ngày lịch sử đối với cả nền bóng đá Anh và Đức: Trong ngày hôm đó, Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh và tổ chức buổi họp báo tại sân Wembley. Cựu chiến lược gia của Chelsea đã bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này bằng cách trích dẫn lời của Pelé: “Wembley là trái tim, thủ đô và thánh đường của bóng đá, và tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng.”

Video

Xem thêm
top-arrow
X