Ole Gunnar Solskjaer phát biểu trước trận MU vs West Ham. Ngay cả khi được chơi trên sân Old Trafford, HLV người Na Uy thừa nhận sẽ không dễ dàng có được chiến thắng cho Quỷ đỏ.
- “MU hạ West Ham 3-1, Liverpool đánh bại Chelsea 2-0”
- M.U xác nhận giữ chân “ngôi sao” quan trọng ở mùa tới
- HLV West Ham nói gì khi “tiếp tay” cho mục tiêu hàng đầu của M.U?
M.U suy giảm phong độ
Sau khởi đầu ấn tượng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United đang có sự sa sút trông thấy. 5 trận vừa qua trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ giành tới 4 chiến thắng. Sau khi bị loại khỏi FA Cup, M.U thất thế trong cuộc đua vào tốp 4 Premier League với 2 trận thua trên sân Arsenal và Wolves.
Hiện họ chỉ xếp thứ 6 trên BXH với 3 điểm kém hơn vị trí thứ 4 của Tottenham. Mới nhất, M.U thất bại 0-1 trước Barcelona tại lượt đi vòng tứ kết Champions League.
![]() |
Solskjaer khẳng định phía trước M.U là những trận đấu khó khăn |
Solskjaer lo lắng cho Quỷ đỏ
Ole Gunnar Solskjaer phát biểu trước trận MU vs West Ham biết nhiệm vụ của họ không được phép mất điểm để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận không dễ dàng để giành chiến thắng trước West Ham.
“Tôi không hề ảo tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu đơn giản, nó sẽ rất khó khăn”, Solskjaer nói. “Đó sẽ là cuộc chiến sống còn và chỉ những kẻ mạnh nhất mới tồn tại. Đó là cách chúng tôi hướng đến các trận đấu.”
“Chúng tôi cần sự giúp sức của tất cả các cầu thủ, những người sẽ có thể đưa đội bóng tiến về phía trước. Đó là văn hóa trong phòng thay đồ, nơi chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành các mục tiêu.”
“Hiện tại, Liverpool và Man City đã cách quá xa những gì chúng tôi mong muốn. Chúng tôi mới thi đấu với một đội bóng tầm cỡ châu Âu là Barcelona. Chúng tôi không hề ảo tưởng, sắp tới sẽ là một nhiệm vụ gian khó và sẽ có một số quyết định khó khăn được đưa ra bởi tôi, Mike Phelan và CLB.”
Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:Có thể bạn quan tâm
- M.U đón viện binh trở lại trước trận tái đấu Barcelona
- Toả sáng trước Barca, McTominay được Solskjaer khen hết lời
- Chuyện tương lai có ảnh hưởng đến phong độ của Pogba?
- Tottenham 4-0 Huddersfield (KT): Moura lập hat-trick, Spurs lấy lại ưu thế trong cuộc đua top 4
- Cesc Fabregas bất ngờ chỉ trích HLV Sarri
Cùng chuyên mục
Joao Felix bị chỉ trích vì lựa chọn gia nhập Al-Nassr
Joao Felix bị chỉ trích vì lựa chọn gia nhập Al-Nassr
Cựu sao Liverpool tiết lộ chuyện từng từ chối Real Madrid
Cựu sao Liverpool tiết lộ chuyện từng từ chối Real Madrid
Max Dowman: Tuổi 15 kỳ diệu
Max Dowman: Tuổi 15 kỳ diệu
Từ Marmoush tới Ekitike: Frankfurt đang dạy cả châu Âu cách kiếm tiền từ các số 9
Từ Marmoush tới Ekitike: Frankfurt đang dạy cả châu Âu cách kiếm tiền từ các số 9
Pro Nhận định Crystal Palace vs Mainz (19h00 ngày 29/7): Tiếp đà hưng phấn
Pro Nhận định Crystal Palace vs Mainz (19h00 ngày 29/7): Tiếp đà hưng phấn
Mikel Arteta hết lời ca ngợi sao trẻ 15 tuổi của Arsenal
Mikel Arteta hết lời ca ngợi sao trẻ 15 tuổi của Arsenal
Martin Odegaard khẳng định Arsenal đang ngày một mạnh hơn
Martin Odegaard khẳng định Arsenal đang ngày một mạnh hơn
Man United và Chelsea tranh giành Kolo Muani
Man United và Chelsea tranh giành Kolo Muani
Ruben Amorim nhắc nhở một điều ở Bruno Fernandes
Ruben Amorim nhắc nhở một điều ở Bruno Fernandes
Arteta lên tiếng về thời điểm Viktor Gyokeres ra mắt Arsenal
Arteta lên tiếng về thời điểm Viktor Gyokeres ra mắt Arsenal
Ole Gunnar Solskjaer phát biểu trước trận MU vs West Ham biết nhiệm vụ của họ không được phép mất điểm để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận không dễ dàng để giành chiến thắng trước West Ham.
“Tôi không hề ảo tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu đơn giản, nó sẽ rất khó khăn”, Solskjaer nói. “Đó sẽ là cuộc chiến sống còn và chỉ những kẻ mạnh nhất mới tồn tại. Đó là cách chúng tôi hướng đến các trận đấu.”
“Chúng tôi cần sự giúp sức của tất cả các cầu thủ, những người sẽ có thể đưa đội bóng tiến về phía trước. Đó là văn hóa trong phòng thay đồ, nơi chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành các mục tiêu.”
“Hiện tại, Liverpool và Man City đã cách quá xa những gì chúng tôi mong muốn. Chúng tôi mới thi đấu với một đội bóng tầm cỡ châu Âu là Barcelona. Chúng tôi không hề ảo tưởng, sắp tới sẽ là một nhiệm vụ gian khó và sẽ có một số quyết định khó khăn được đưa ra bởi tôi, Mike Phelan và CLB.”
Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
- M.U đón viện binh trở lại trước trận tái đấu Barcelona
- Toả sáng trước Barca, McTominay được Solskjaer khen hết lời
- Chuyện tương lai có ảnh hưởng đến phong độ của Pogba?
- Tottenham 4-0 Huddersfield (KT): Moura lập hat-trick, Spurs lấy lại ưu thế trong cuộc đua top 4
- Cesc Fabregas bất ngờ chỉ trích HLV Sarri