- William Saliba đi vào lịch sử Arsenal sau trận thắng Newcastle
- Bất ngờ với số bàn thắng của Declan Rice cho Arsenal
- Đánh bại Newcastle, Arsenal chính thức giành vé dự Champions League 2025/26
Trong trận đấu trên sân của Arsenal, Huấn luyện viên của Newcasle, Eddie Howe, chỉ thực hiện một sự thay đổi so với chiến thắng trước Chelsea, đưa Callum Wilson vào sân thay cho cầu thủ người Thụy Điển, Alexander Isak. Newcastle sau đó xác nhận Isak vắng mặt vì chấn thương ở háng, nhưng họ không tiết lộ tình hình cụ thể của anh.
Đây là một tổn thất lớn với Newcastle trong nỗ lực giành suất tham dự Champions League, khi Isak đang có phong độ ấn tượng trong mùa giải này. Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi được 23 bàn thắng tại Premier League mùa này chỉ sau 33 lần ra sân, chỉ đứng sau Mohamed Salah trong danh sách vua phá lưới.
![]() |
Alexander Isak vắng mặt trước Arsenal vì chấn thương ở háng. |
Wilson đã có 16 lần ra sân ở Premier League 2024/25, nhưng chỉ có một lần đá chính. Cầu thủ người Anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại giải đấu mùa này. Joelinton cũng phải ngồi ngoài ở Newcastle vì chấn thương đầu gối.
Không có Isak, Newcastle đã không thể chọc thủng lưới Arsenal. Không những vậy đội khách còn phải nhận 1 bàn thua ở phút 55, người lập công là Declan Rice. Kết quả này giúp Arsenal chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới và gần như đã đảm bảo vị trí á quân Ngoại hạng Anh mùa thứ ba liên tiếp.
Về phần Newcastle, họ buộc phải thắng Everton trên sân nhà ở vòng đấu cuối nếu muốn chắc suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới.
Có thể bạn quan tâm
- William Saliba đi vào lịch sử Arsenal sau trận thắng Newcastle
- Bất ngờ với số bàn thắng của Declan Rice cho Arsenal
- Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh
- Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu West Ham vs Nottingham (20h15 ngày 18/5)
- Đánh bại Newcastle, Arsenal chính thức giành vé dự Champions League 2025/26
Cùng chuyên mục
Diogo Jota: Mùa hè cho anh tất cả, và mùa hè cướp anh đi
Diogo Jota: Mùa hè cho anh tất cả, và mùa hè cướp anh đi
Diogo Jota: Tiếc thương thay một kiếp người...
Diogo Jota: Tiếc thương thay một kiếp người...
Trước khi tử nạn ở tuổi 28, Diogo Jota đang sống những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.