Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

Thời Man Utd sắm vai “ngáo ộp” trên TTCN đã qua

Thứ Năm 02/08/2012 20:04(GMT+7)

Sân Old Trafford từng là “Nhà hát của những giấc mơ” theo đúng nghĩa đen với nhiều ngôi sao thế giới. Nhưng giờ, điều đó dường như đã là quá khứ. Với đội bóng như Man Utd, dù yêu hay ghét, họ vẫn là tên tuổi lớn luôn có chỗ đứng trong danh sách ứng viên Vô địch ở bất cứ giải đấu nào và có thể khiến các ngôi sao mềm lòng khi nhận được lời mời gọi.

Tuy nhiên, màn trình diễn đầy thất vọng tại Champions League, rồi Europa League và để chức Vô địch Premier League rơi vào tay kẻ hàng xóm ồn ào Man City mùa trước đã bắt đầu làm dấy lên những câu hỏi hướng về sân Old Trafford.

Một phản xạ rất quen thuộc khi mọi thứ không đi theo hướng tốt đẹp ở Man Utd dường như là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu các ông chủ, nhà Glazers. Trong khi Sir Alex Ferguson lại đứng lên bênh vực và phủ nhận cáo buộc những ông chủ người Mỹ, chỉ coi Red Devils như một con bò sữa đẻ tiền mặt và sẽ tìm cách “vắt” kiệt đến mức có thể.

Chào mừng Kagawa và Powell đến Man Utd
Kagawa và Powell liệu có giúp Man Utd tìm lại vinh quang?

Vị HLV huyền thoại liệt kê một số chiếc cúp dưới thời nhà Glazers và khẳng định họ đang làm mọi thứ tốt nhất cho đội bóng. Những người hâm mộ, dĩ nhiên sẽ đưa ra khoản nợ 437 triệu bảng Man Utd đang phải gánh, và một ngân sách chuyển nhượng nghèo nàn như là hệ quả Glazers gây nên.

Chắc chắn cuộc chiến này sẽ còn kéo dài hơn khuôn khổ bài báo này có thể đề cập đến. Nhưng có một sự thật đáng báo động là Man Utd bây giờ không còn là cái tên chiếm ưu thế lớn trong các vụ chiêu mộ đình đám trên thị trường chuyển nhượng.

Cái giá đề nghị 10 triệu bảng được Man Utd phát giá cho Robin van Persie đã nhận được không ít cái nhíu mày ngạc nhiên, và sân Old Trafford không thực sự được tiền đạo người Hà Lan nghĩ tới đầu tiên.

Con số 10 triệu bảng bản thân nó cho thấy Ferguson có tiền để chi tiêu trong mùa Hè này, nhưng vấn đề là có bao nhiêu? Họ có thể thể hiện sự chân thành muốn sở hữu Luka Modric, người đang muốn rời Spurs; nhưng không nhiều người tin Man Utd sẽ đáp ứng được số tiền đội bóng London đòi hỏi.

Sân Old Trafford đã cho ra mắt Powell và Kagawa, nhưng hai cái tên này liệu đủ giúp Sir Alex Ferguson tìm lại đỉnh cao ở Champions League hay không?

Trong thời điểm những đồng rúp và gallon dầu từ Trung Đông đang chi phối bóng đá Anh cũng như châu Âu, những người ủng hộ nhà Glazers sẽ nói Red Devils không thể cạnh tranh kiểu “chi tiêu ngu ngốc” như vậy.

Tuy nhiên, một sự thật không hề dễ chịu ở Old Trafford hiện tại không phải là câu hỏi sẽ giành được danh hiệu nào mà chỉ là quyền hạn của Ferguson đến đâu, và quan trọng hơn, ông thực sự có bao nhiêu để “đi chợ”?

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Jamie Gittens: Trở lại để viết tiếp giấc mơ dang dở cùng Chelsea

Jamie Gittens: Trở lại để viết tiếp giấc mơ dang dở cùng Chelsea

Jamie Gittens: Trở lại để viết tiếp giấc mơ dang dở cùng Chelsea

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, có lẽ Jamie Gittens đã gắn bó với Chelsea được hơn một thập kỷ. Nhưng giờ đây, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đang trở lại mái nhà mà anh từng gắn bó khi mới 8 tuổi, với cơ hội chứng minh cho người hâm mộ Chelsea thấy họ đã bỏ lỡ điều gì. Bởi theo thông tin từ The Athletic, Chelsea và Borussia Dortmund đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Gittens gia nhập đội bóng thành London.

Xem thêm
top-arrow
X