Lo sự nghiệp bị chôn vùi ở Old Trafford, Pogba muốn chia tay MU để trở lại Juventus vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.
Từ đầu mùa giải, đã có dấu hiệu về sự “xuống nước” của HLV người Bồ Đào Nha với Paul Pogba, khi ông trao cho tiền vệ người Pháp tấm băng đội trưởng ở trận mở màn và sau đó ca ngợi hết lời về đức hy sinh.
Nhưng sau đó, mối quan hệ này lại trở nên xấu đi, MU đã thua 2/3 trận mở màn Ngoại hạng Anh và đỉnh điểm là thất bại ê chề 0-3 trước Tottenham ngay tại Old Trafford.
Rõ ràng, Pogba không hề muốn chôn vùi sự nghiệp với MU, đặc biệt là sau khi vừa “lên đỉnh” cùng ĐT Pháp tại World Cup 2018. Mới nhất, nhật báo Express của Anh đã tiết lộ một thông tin động trời về tương lai của tiền vệ Paul Pogba. Theo đó, tiền vệ này sẽ chia tay đội bóng Manchester để trở về Juventus vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
Nếu trở lại Turin, cầu thủ 25 tuổi sẽ rộng đường cạnh tranh các danh hiệu quốc nội. Thậm chí, tờ Tutto Sport còn tiết lộ Pogba đang muốn trở thành đồng đội với một trong những cây săn bàn hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo.
Trong khi đó, Jose Mourinho dường như cũng đã hết kiên nhẫn với ngôi sao người Pháp. Trong bối cảnh chiếc ghế nóng của chính mình còn đang bị lung lay dữ dội, nhà cầm quân người Bồ không còn muốn giữ chân Pogba và sẵn sàng để tiền vệ này ra đi với mức giá hợp lý.
Ở mùa hè vừa qua, siêu cò Mino Raiola đã nhiều lần “ra tay” để đưa Pogba tới Barcelona nhưng bất thành. Nguyên nhân một phần là vì ban lãnh đạo MU tỏ ra cương quyết giữ chân ngôi sao số 1 đội bóng.
Trong quá khứ, MU từng trả số tiền kỷ lục 89,3 triệu bảng để mang Pogba trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, phong độ phập phù khó lý giải tại Old Trafford vẫn đang khiến ngôi sao người Pháp trở thành nỗi thất vọng lớn.
Sắp tới, MU và Juventus sẽ có cuộc đụng độ ở vòng bảng Champions League mùa này, đây là cuộc hội ngộ không chỉ Pogba với đội bóng cũ mà còn là Ronaldo cùng những năm tháng không thể quên ở Nhà hát của giấc mơ.
Nhưng sau đó, mối quan hệ này lại trở nên xấu đi, MU đã thua 2/3 trận mở màn Ngoại hạng Anh và đỉnh điểm là thất bại ê chề 0-3 trước Tottenham ngay tại Old Trafford.
![]() |
Pogba muốn đấ cặp Ronaldo |
Nếu trở lại Turin, cầu thủ 25 tuổi sẽ rộng đường cạnh tranh các danh hiệu quốc nội. Thậm chí, tờ Tutto Sport còn tiết lộ Pogba đang muốn trở thành đồng đội với một trong những cây săn bàn hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo.
Trong khi đó, Jose Mourinho dường như cũng đã hết kiên nhẫn với ngôi sao người Pháp. Trong bối cảnh chiếc ghế nóng của chính mình còn đang bị lung lay dữ dội, nhà cầm quân người Bồ không còn muốn giữ chân Pogba và sẵn sàng để tiền vệ này ra đi với mức giá hợp lý.
Ở mùa hè vừa qua, siêu cò Mino Raiola đã nhiều lần “ra tay” để đưa Pogba tới Barcelona nhưng bất thành. Nguyên nhân một phần là vì ban lãnh đạo MU tỏ ra cương quyết giữ chân ngôi sao số 1 đội bóng.
Trong quá khứ, MU từng trả số tiền kỷ lục 89,3 triệu bảng để mang Pogba trở lại mái nhà xưa. Tuy nhiên, phong độ phập phù khó lý giải tại Old Trafford vẫn đang khiến ngôi sao người Pháp trở thành nỗi thất vọng lớn.
Sắp tới, MU và Juventus sẽ có cuộc đụng độ ở vòng bảng Champions League mùa này, đây là cuộc hội ngộ không chỉ Pogba với đội bóng cũ mà còn là Ronaldo cùng những năm tháng không thể quên ở Nhà hát của giấc mơ.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
- Mourinho chỉ ra lý do khiến MU không thể tấn công bùng nổ
- Nhận định Watford vs Tottenham (22h ngày 2/9): Màn đọ tài cân sức
- Mourinho: “Tôi không cấm Sanchez lên tuyển”
- Nhận định Cardiff vs Arsenal (19h30 ngày 2/9): Pháo thủ trên đà thăng tiến
- Burnley vs Man Utd (22h00 ngày 2/9): Kẻ ăn mày và mẩu chiếu manh
Cùng chuyên mục
Lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal ở Hè 2025
Lộ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal ở Hè 2025
Southampton sa thải HLV ngay sau khi xuống hạng
Southampton sa thải HLV ngay sau khi xuống hạng
Paul Scholes nhận định bất ngờ về Mainoo và Garnacho
Paul Scholes nhận định bất ngờ về Mainoo và Garnacho
Đội hình những hợp đồng thất vọng của Man City 10 năm qua
Đội hình những hợp đồng thất vọng của Man City 10 năm qua
Cùng Bongda24h.vn điểm lại những cái tên gây thất vọng trong màu áo Manchester City một thập kỉ qua.