Tại vòng 33 giải Ngoại hạng Anh 2024/25, CLB Liverpool đã có chiến thắng khá khó nhọc trên sân của đội bóng Leicester. Người ghi bàn thắng duy nhất để qua đó mang về 3 điểm cho 'The Reds' chính là Trent Alexander-Arnold - cầu thủ vừa trở lại thi đấu sau gần một năm ngồi ngoài vì chấn thương.
![]() |
Trent Alexander-Arnold cởi áo ăn mừng sau bàn thắng cho Liverpool. |
Và chia sẻ sau trận này, Trent Alexander-Arnold đã bày tỏ sự hạnh phúc với màn tỏa sáng trở lại của mình. Cầu thủ người Anh cho biết: "Tôi đã có không ít khoảnh khắc đáng nhớ tại sân vận động này, thậm chí từng ghi vài bàn thắng ở đây. Nhưng hôm nay, khi chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch một bước chân, lại là trận đấu đầu tiên tôi trở lại sau chấn thương, cảm giác thật sự đặc biệt.
Tôi đã rất háo hức được ra sân trở lại, đã nỗ lực không ngừng trong vài tuần qua để hồi phục. Tôi khao khát được chơi bóng, và việc đóng góp một bàn thắng trong trận đấu này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là một chiến thắng rất ý nghĩa!".
Trận thắng trước 'Bầy cáo' giúp Liverpool tiếp tục củng cố ngôi đầu trên BXH với 79 điểm sau 33 vòng đấu. Với cách biệt lên tới 13 điểm với đội xếp sau Arsenal, điều này cũng có nghĩa là chỉ cần thắng một trận nữa là đội chủ sân Anfield sẽ chính thức đoạt chức vô địch sớm 4 vòng đấu.
Chia sẻ về chuyện này, Trent cho biết: "Chúng tôi đang tiến sát đến ngôi vô địch. Chỉ cần một chiến thắng nữa thôi. Giấc mơ đã ở rất gần. Điều đặc biệt là đội bóng sẽ được làm điều đó trước sự chứng kiến của các cổ động viên nhà. Điều đó sẽ càng khiến khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa hơn. Thật sự, đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt".
Ở vòng 34, Liverpool sẽ tiếp Tottenham trên sân nhà. Với tương quan lực lượng chênh lệch, một chiến thắng cùng chức vô địch có thể nói đang ở rất gần với thầy trò HLV Arne Slot.