- Harry Kane lập kỷ lục mới trong màu áo tuyển Anh
- Roy Keane chỉ trích tuyển Anh sau trận thua Senegal
- Đội tuyển Anh: Cái tát vào niềm kiêu hãnh
Tuchel bảo vệ Jude Bellingham sau thất bại gây sốc trước Senegal
Jude Bellingham đã tranh cãi quyết liệt với trọng tài sau khi bàn thắng gỡ hòa 2-2 của anh bị từ chối vì lỗi để bóng chạm tay. Tình huống gây tranh cãi đó đã trở thành bước ngoặt, khiến "Tam sư" nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử trước một đại diện châu Phi, ngay tại sân City Ground.
Phát biểu trên TalkSport vào ngày hôm sau, Thomas Tuchel lên tiếng bênh vực học trò nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận rằng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cá tính mạnh mẽ của Bellingham.
![]() |
Tuchel bảo vệ Jude Bellingham sau thất bại gây sốc trước Senegal |
“Tôi nghĩ cậu ấy có điều gì đó đặc biệt”, Tuchel nói. “Cậu ấy mang đến sự gai góc, điều mà chúng tôi rất cần nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn. Tuy nhiên, sự gai góc đó cần được điều tiết đúng hướng, nhắm vào đối thủ và chiến thắng, chứ không phải để uy hiếp đồng đội hay gây hấn với trọng tài.
Cậu ấy có ngọn lửa bên trong, và tôi không muốn dập tắt nó. Ngọn lửa đó là sức mạnh của cậu ấy. Nhưng đi kèm với ngọn lửa đó là những biểu hiện dễ khiến người khác cảm thấy bị đe dọa, kể cả đồng đội.
Chúng ta đều thấy sự bùng nổ cảm xúc với trọng tài, cơn giận dữ trên sân. Nếu Bellingham có thể kiểm soát điều đó đúng cách, và chúng tôi giúp cậu ấy làm được điều đó, thì rõ ràng cậu ấy mang trong mình yếu tố đặc biệt, thứ rất khó tìm trong bóng đá đỉnh cao”.
Tiền vệ sinh năm 2003 đã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình cùng đội tuyển Anh, đáng nhớ nhất là siêu phẩm tung người móc bóng cứu "Tam sư" khỏi bị loại ở vòng 1/8 Euro 2024 trước Slovakia.
Khi được hỏi liệu tuyển Anh có thể thi đấu tốt hơn nếu không có Bellingham, Tuchel phủ nhận hoàn toàn: “Tôi không thấy khả năng đó. Ngược lại, điều cần đặt ra là: làm sao để có được phiên bản tốt nhất của Bellingham, và làm sao để mọi người hiểu rằng cậu ấy mang lại điều gì cho chúng ta.
Tôi hiểu cơn giận của cậu ấy có thể gây ra những cảm xúc trái chiều. Ngay cả mẹ tôi đôi khi cũng không thể thấy được sự lịch thiệp, thông minh, dễ mến mà tôi nhìn thấy ở cậu ấy. Nếu Bellingham mỉm cười, cậu ấy có thể chinh phục tất cả, nhưng đôi khi, người ta chỉ thấy sự giận dữ và khát khao chiến thắng bộc phát theo cách khiến người khác khó chịu, ví dụ như mẹ tôi khi ngồi xem tivi chẳng hạn. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội. Bellingham là một chàng trai đặc biệt”.
Ở một diễn biến khác, Tuchel bóng gió khả năng gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tới Euro 2028, dù đội bóng của ông đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì phong độ kém thuyết phục gần đây.
Chiến lược gia người Đức, hiện gắn bó với đội tuyển đến hết World Cup 2026, chia sẻ: “Tôi luôn sẵn sàng ở lại vì tôi yêu tập thể này, yêu cơ hội được dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đó là một vinh dự lớn, kể cả sau nỗi thất vọng ngày hôm qua.
Nếu hỏi tôi ngay lúc này rằng có muốn ở lại đây không, câu trả lời là có. Tôi đang tận hưởng công việc, cảm nhận được sự ủng hộ, niềm tin và sự tôn trọng từ Liên đoàn. Tôi từng mong muốn một thử thách mới và một môi trường mới, và tôi đang có được điều đó”.