Van Nistelrooy tươi cười sau trận thua khiến Leicester City rớt hạng
Leicester City đã chính thức nói lời chia tay Ngoại hạng Anh sau thất bại 0-1 trước Liverpool ở vòng 33 diễn ra vào ngày 20/4. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Trent Alexander-Arnold, mang về 3 điểm quý giá cho "Lữ đoàn đỏ", đồng thời đẩy "Bầy cáo" xuống hạng sớm 5 vòng đấu.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Leicester giận dữ hơn cả không phải là kết quả trên sân, mà là hành động của HLV Ruud van Nistelrooy sau trận.
![]() |
Van Nistelrooy gây phẫn nộ khi tươi cười sau trận thua khiến Leicester City rớt hạng |
Máy quay truyền hình đã ghi lại cảnh chiến lược gia người Hà Lan tươi cười, ôm hôn và trò chuyện vui vẻ với các cầu thủ Liverpool ngay sau khi đội bóng của ông vừa phải đón nhận cú sốc lớn nhất mùa giải.
Hành động này nhanh chóng gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Phát biểu sau trận đấu, Van Nistelrooy thừa nhận: “Đây là kết quả rất đáng thất vọng. Nó không xảy ra trong một sớm một chiều, mà là hệ quả của nhiều tuần thi đấu kém cỏi. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng cơ hội trụ hạng không còn.”
Theo thống kê từ The Sun, Leicester dưới thời Van Nistelrooy có tỷ lệ thua lên tới 80%. Trước khi ông tiếp quản đội bóng, Leicester vẫn đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Cooper.
Kể từ đầu năm 2025 đến nay, “Bầy cáo” thậm chí chưa ghi nổi bàn thắng nào trên sân nhà tại Premier League.
Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Leicester đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế Van Nistelrooy. Một trong những ứng viên tiềm năng là HLV Danny Rohl của Sheffield Wednesday, người có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc tuyển trạch Martyn Glover khi cả hai từng làm việc cùng nhau tại Southampton.