Viktor Gyokeres lên tiếng giữa lùm xùm mâu thuẫn với Sporting
Viktor Gyokeres, người đang có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 84 triệu bảng với Sporting Lisbon, viết trên Instagram: “Hiện có quá nhiều thông tin được lan truyền, phần lớn là sai sự thật. Tôi sẽ lên tiếng khi thời điểm thích hợp”.
Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Chủ tịch Frederico Varandas của Sporting đã có những tuyên bố mạnh mẽ về tương lai của Gyokeres: “Một điều mọi người nên hiểu rõ về tôi: đe dọa, tống tiền hay xúc phạm đều không có tác dụng. Tôi có thể khẳng định Viktor Gyokeres sẽ không ra đi với mức giá 60 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí, bởi tôi chưa bao giờ hứa điều đó. Trò chơi mà người đại diện đang chơi chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tính đến thời điểm này, Sporting chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho Gyokeres, dù là hiện tại hay mùa trước”.
![]() |
Viktor Gyokeres lên tiếng giữa lùm xùm mâu thuẫn với Sporting |
Trước đó, Gyokeres được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với ban lãnh đạo Sporting về một mức giá giảm nhẹ nếu có đội bóng quan tâm trong mùa hè năm nay, vào khoảng 60 triệu euro cộng thêm phụ phí. Tuy nhiên, theo Record, ban lãnh đạo Sporting bất ngờ “ật kèo, nâng mức yêu cầu lên khoảng 80 triệu euro, khiến phía cầu thủ nổi giận và thậm chí đe dọa đình công.
Ông Varandas phản pháo quyết liệt: “Chúng tôi từng đồng ý sẽ không yêu cầu chi trả đủ điều khoản giải phóng sau mùa giải tới, vì lúc đó Viktor đã 27 tuổi. Chúng tôi hiểu khát khao được thi đấu tại Champions League của cậu ấy. Tuy nhiên, trong cuộc họp đó, khi người đại diện yêu cầu gắn mức phí rời đi là 60 hay 70 triệu euro, tôi đã nói rằng: ‘Không thể ấn định một con số cố định, vì tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong một năm tới: chấn thương, sa sút phong độ...’. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng Sporting sẽ không đòi 100 triệu euro”.
Ông cũng cho biết sau cuộc họp đó, ông không còn liên lạc với người đại diện hay bản thân cầu thủ: “10 tháng trôi qua, tôi chỉ thấy người đại diện lên báo phát biểu linh tinh. Sporting luôn giữ sự tỉnh táo và giữ lời. Viktor là một trong những cầu thủ hay nhất từng chơi bóng tại Bồ Đào Nha, và chúng tôi đánh giá cao cậu ấy”.
Đáng chú ý, Gyokeres đã xóa mọi liên hệ với Sporting, đội tuyển Thụy Điển và cả thương hiệu Nike khỏi tài khoản Instagram của mình. Dù vẫn còn hợp đồng 3 năm với Sporting, anh được cho là muốn ra đi sau 2 mùa giải thành công, trong đó có cú đúp danh hiệu quốc nội mùa vừa qua.
Theo A Bola, người đại diện của Gyokeres đã có mặt tại London để đàm phán với Arsenal, đội bóng đang tìm kiếm một tiền đạo mới. Dù vậy, Benjamin Sesko vẫn là lựa chọn hàng đầu của "Pháo thủ" vào thời điểm này. Trong khi đó, Man United, nơi huấn luyện viên Ruben Amorim có thể tái hợp học trò cũ, vẫn đang duy trì liên hệ với phía Gyokeres nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ trong mùa hè.