(Bongda24h) - Trận đại chiến nước Anh đã qua được vài ngày nhưng dư âm của nó vẫn phảng phất. Đến giờ, chiến lược gia trẻ tuổi người BĐN mới quyết định lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài. Theo Villas-Boas, sai lầm của đội ngũ cầm còi đích thực đã làm thay đổi cục diện của trận đấu.
Ngay cả nhiều Manucians trung thành cũng phải thẳng thắn thừa nhận bàn mở tỷ số của Chris Smalling đã được thực hiện trong tư thế việt vị. Rõ ràng, nếu MU không có bàn thắng sớm thì chưa chắc mọi chuyện sau đó đã diễn ra vô cùng suôn sẻ với họ bởi Chelsea đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời (lưu ý, mùa này, MU toàn thắng nhưng trận nào, họ cũng giành lợi thế trước bằng việc mở tỷ số). Thế mà, sau trận đấu, không có thành viên nào của Chelsea chỉ trích trọng tài dù rất nhiều khía cạnh khác đã được nhắc đến.
Giờ, Villas-Boas mới lên tiếng chỉ trích trọng tài
Phải tới thời điểm trước trận derby thành London (gặp Fulham) ở vòng 3 Carling Cup, nhà cầm quân 33 tuổi mới phá vỡ bầu im lặng, thậm chí còn tuyên bố bàn thứ 2 của Nani cũng không hợp lệ vì việt vị. Villas-Boas thẳng thắn bày tỏ: "Tôi thực sự rất, rất không hài lòng với màn trình diễn của lực lượng trọng tài. Họ đã nắm vai trò quyết định trong kết quả của trận đấu và tôi làm sao có thể bỏ qua cho nổi. Lẽ ra, trọng tài biên phải làm đúng công việc của mình. Tôi đã đề cập chi tiết chuyện này với những người có trách nhiệm. Toàn thể đội bóng Chelsea đều vô cùng thất vọng bởi trọng tài đã làm méo mó trận đấu".
Xem ra, dù còn ít tuổi và kinh nghiệm trong nghề chưa nhiều nhưng Villas-Boas đã cho thấy sự khôn ngoan hiếm thấy cũng như mức độ hoà nhập rất nhanh với môi trường bóng đá tại đảo quốc sương mù. Nếu ông bày tỏ thái độ ngay tức thì, biết đâu đấy sẽ làm "mếch lòng" Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Cần nhớ rằng, FA đang rất dị ứng với những đả kích nhằm vào trọng tài, đặc biệt sau những vụ việc ở mùa trước (tiêu biểu nhất là mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson). Ông đã chọn lúc sức nóng của trận đấu bắt đầu giảm xuống mới lên tiếng nên sự khó chịu của FA (nếu có) cũng sẽ không lớn. Một số người sẽ thắc mắc: Tại sao Villas-Boas không im lặng cho xong chuyện? Có lẽ, vị HLV này muốn khẳng định cho tất cả thấy đừng đánh giá ông là loại "vắt mũi chưa sạch", "hiền lành dễ bắt nạt", do đó việc "ra oai" nghe chừng là hết sức cần thiết.
Còn về trận đấu với Fulham vào đêm nay, Villas-Boas cho hay ông sẽ tung dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn (Josh McEachran, Romelu Lukaku, Oriol Romeu và Ryan Bertrand) ra sân. Ngoài ra, "Voi rừng" Didier Drogba cũng sẽ tái xuất sau chấn thương gặp phải ở chiến thắng Norwich 3-1.
Bảo Phương (Theo The Sun/Vietnamnet)
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Arne Slot giải thích quyết định tranh cãi ở trận thua Newcastle
Arne Slot giải thích quyết định tranh cãi ở trận thua Newcastle
Paul Pogba khó có cửa khoác áo Man United lần thứ ba
Paul Pogba khó có cửa khoác áo Man United lần thứ ba
Omar Marmoush chỉ trích cầu thủ Man City sau trận hòa Brighton
Omar Marmoush chỉ trích cầu thủ Man City sau trận hòa Brighton
Tháng Ramadan nghiệt ngã hay điều gì đã níu chân Salah?
Tháng Ramadan nghiệt ngã hay điều gì đã níu chân Salah?
Hình ảnh của Salah ở giai đoạn này có lẽ là thứ hợp lý nhất để minh hoạ về Liverpool.
Enzo Maresca hài lòng với một điều ở Chelsea dù để thua Arsenal
Enzo Maresca hài lòng với một điều ở Chelsea dù để thua Arsenal
Gary Neville chỉ trích chiến thuật của Arne Slot ở trận chung kết
Gary Neville chỉ trích chiến thuật của Arne Slot ở trận chung kết
Bruno Fernandes không muốn Hojlund ghi bàn trong hai tuần tới
Bruno Fernandes không muốn Hojlund ghi bàn trong hai tuần tới
Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!
Ơn giời, Hojlund đã ghi bàn trở lại!
Rasmus Hojlund hạnh phúc khi ghi bàn trở lại cho MU
Rasmus Hojlund hạnh phúc khi ghi bàn trở lại cho MU
Carragher chỉ ra vấn đề của Liverpool sau trận thua Newcastle
Carragher chỉ ra vấn đề của Liverpool sau trận thua Newcastle
Jamie Carragher cho rằng Liverpool vừa chơi một trận chung kết tệ nhất trong vài năm trở lại đây.