Tối mai, giải bóng đá ngoại hạng Anh lại tiếp tục diễn ra. Vòng 13 đã chứng kiến những chiến thắng nhẹ nhàng của các ông lớn, trừ Chelsea của Avram Grant. Chúng ta - những người yêu bóng đá hay cùng nhau điểm qua một số trận đấu sẽ diễn ra ở vòng 14. Manchester City - Reading ( City of Manchester, 22h00) Dự đoán: Man City thắng 2-1 Middlesbrough - Aston Villa (Riverside, 22h00) Dự đoán: Hòa 2-2 Arsenal - Wigan (Emirates, 22h00) Dự đoán: Arsenal thắng 3-0 Birmingham City - Portsmouth (St Andrew, 22h00) Dự đoán: Portsmouth thắng 2-0 Derby County - Chelsea (Pride Park, 0h15 ngày 25/11) Dự đoán: Chelsea thắng 3-0 Everton - Sunderland: (Goodison Park, 22h00) Dự đoán: Everton thắng 3-2 West Ham - Tottenham (Upton Park, 20h30 ngày 25/11) Dự đoán: Tottenham thắng 2-1 Fulham - Blackburn (Craven Cottage 23h00 ngày 25/11) Dự đoán: Blackburn thắng 2-1Man City đang chơi khá ấn tượng
Trung bình mỗi trận 1 điểm kể từ đầu giải đến giờ, các cầu thủ khách Reading chắc chắn sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân nhà của Manchester City, những người đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, và có số điểm gấp đôi so với các học trò của Steve Coppell.Southgate và các học trò đang gặp khó khăn
Mặc dù thi đấu ít hơn một trân, nhưng các các cầu thủ Aston Villa vẫn nhiều hơn đối thủ Boro 11 điểm, và đứng cách đó đúng 11 bậc. Dù sao trong bóng đá, đặc biệt là bóng đá Anh, nơi mà bất ngờ luôn rình rập cho đến những phút cuối, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì. Chắc hẳn các cầu thủ chủ sân Villa Park sẽ không muốn kéo dài thành tích nghèo nàn trên sân khách mùa này.Ở thời điểm này, một cầu thủ Arsenal hoàn toàn có thể... chấp 3 cầu thủ Wigan
Quá chênh lệch là những gì có thể nói đến cặp đấu giữa một đội đang đứng nhất bảng, còn một đội đang lóp ngóp ở vị trí thứ 2... từ dưới lên. Các cầu thủ Arsenal đang tràn trề sinh lực và cả tinh thần. Họ đã chính thức lọt vào vòng tiếp theo của Champions League và đang dồn toàn lực ở thời điểm hiện tại để tìm cách bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 là Manchester United. Trong khi đó, không hiểu HLV Steve Bruce sẽ có màn ra mắt CLB mới ra sao khi phải đối mặt với thử thách "đầu tay" khó đến vậy.Birmingham sẽ ra sao khi không có Bruce?
Đội chủ nhà đang khủng hoảng về thành tích kém cỏi kể từ đầu mùa giải, nay lại chịu thêm mất mát nữa, đó là sự ra đi của HLV Steve Bruce. Cựu trung vệ của Manchester United đã chia tay Birmingham để đến với Wigan. Liệu HLV tạm quyền Black có thể chèo lái con thuyền đang chênh vênh này trước một CLB đứng cách họ đến 9 bậc trong bảng xếp hạng?Chelsea thắng dễ ở vòng này?
Lại thêm một cặp đấu chênh lệch nữa sẽ diễn ra ở vòng đấu này, khi các cầu thủ chủ nhà Derby sẽ tiếp đội quân hùng hậu đến từ thủ đô London, Chelsea. Xét về lực lượng cũng như vị trí trên bảng xếp hạng, quá rõ để nhận ra sự khác biệt giữa hai đội bóng. Chelsea đang thi đấu trận hay trận dở, nhưng việc họ để mất điểm trước một đội bóng như Derby thì có vẻ không khả thi lắm!Liệu Roy Keane đã có kế sách khác cho Sunderland?
Chưa thắng một trận nào trên sân khách kể từ đầu mùa giải đến giờ. Đoàn quân của HLV Roy Keane sẽ gặp một thử thách thực sự nữa khi hành quân đến thành phố cảng Liverpool. Đội chủ nhà Everton đang đứng ở vị trí thứ 9 và có số điểm gấp đôi so với Sunderland. Chắc chắn họ sẽ không muốn mất điểm trước một đội bóng được coi là "đàn em" ở Premiership.Tottenham bước sang một thời kỳ mới?
Sau trận thắng 4-0 trước Wigan ở vòng trước, HLV Juande Ramos đã phần nào lấy được cảm tình của người hâm mộ sân White Hart Lane. Tất nhiên, cựu HLV Sevilla không hề muốn trận làm khách trên sân Upton Park của West Ham sẽ là một kỷ niệm buồn. Mặc dù cách nhau 5 bậc trong bảng xếp hạng, nhưng chừng đó là không đủ để có thể phân biệt quá rạch ròi thực lực của hai đội lúc này.Fulham chắc chắn sẽ vất vả ở vòng đấu này
Có lẽ là không quá khó khăn cho các học trò của HLV Mark Hughes khi phải làm khách trên sân nhà của Fulham. Các cầu thủ chủ nhà không quá mạnh và khát khao cũng đã giảm dần kể từ khi họ có người chỉ đạo mới, HLV Lawrie Sanchez. Chính vì thế, 3 điểm khó lòng thoát khỏi tay của đội bóng với biệt danh "hoa hồng", mặc dù họ "mang chuông đi đánh xứ người".Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Florian Wirtz: Liverpool chính là nơi tôi muốn gắn bó
Florian Wirtz: Liverpool chính là nơi tôi muốn gắn bó
Milos Kerkez: Liverpool sinh ra để giành danh hiệu. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho mục tiêu đó!
Milos Kerkez: Liverpool sinh ra để giành danh hiệu. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho mục tiêu đó!
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc trận Juventus vs Man City (2h00 ngày 27/6)
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc trận Juventus vs Man City (2h00 ngày 27/6)
Từ chối Real Madrid, sao trẻ tuyển Anh cam kết tương lai với CLB Arsenal
Từ chối Real Madrid, sao trẻ tuyển Anh cam kết tương lai với CLB Arsenal
Liverpool hoàn tất việc ký hợp đồng với sao trẻ Kerkez từ Bournemouth
Liverpool hoàn tất việc ký hợp đồng với sao trẻ Kerkez từ Bournemouth
MU quyết định tương lai Tyrell Malacia
MU quyết định tương lai Tyrell Malacia
Wayne Rooney tiếc nuối vì Carlos Tevez rời Man United
Wayne Rooney tiếc nuối vì Carlos Tevez rời Man United
Chelsea hét giá 51 triệu bảng cho Nicolas Jackson
Chelsea hét giá 51 triệu bảng cho Nicolas Jackson
Chelsea nhắm thủ môn Barca sau khi thất bại vụ Mike Maignan
Chelsea nhắm thủ môn Barca sau khi thất bại vụ Mike Maignan
Liverpool chú ý: Crystal Palace tìm được người thay Marc Guehi
Liverpool chú ý: Crystal Palace tìm được người thay Marc Guehi
Vòng 14 giải ngoại hạng: Những cặp đấu không cân sức
Thứ Sáu 23/11/2007 10:21(GMT+7)
Sơn Lâm (Tuổi trẻ thủ đô)