Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Bùng nổ như Premier League

Thứ Ba 24/08/2010 07:22(GMT+7)

Premiership 2010/11 đã đón nhận những tín hiệu đầy tích cực trong giai đoạn mở màn. Sau 2 vòng đấu đã có 61 bàn thắng được ghi, trung bình mỗi trận có 3,21 bàn. Đấy là dấu hiệu báo trước một mùa bóng cởi mở và hấp dẫn.

Lâu nay, người Anh vẫn xem Premiership là giải đấu bóng đá số một châu Âu bởi tính quyết liệt và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Giờ đây, các cư dân xứ Sương mù còn có thêm lý do để tự hào khi đấu trường Ngoại hạng đang có xu hướng diễn ra cởi mở và hấp dẫn. Tính đến thời điểm này, Premiership là giải đấu có số bàn thắng trung bình mỗi trận cao thứ 2 ở châu Âu, chỉ kém Eredivisie League của Hà Lan một chút.

Walcott toả sáng, Arsenal thắng đậm

Cuối tuần qua, hàng loạt cơn mưa gôn diễn ra trên các sân cỏ nước Anh. Tổng cộng đã có 35 bàn thắng được ghi trong 9 trận vòng 2 Premiership (chưa tính cuộc đối đầu Man City - Liverpool diễn ra vào rạng sáng nay). Giờ đây, những trận đấu kết thúc với nửa tá bàn thắng chẳng còn là chuyện hiếm. Không chỉ các “đại gia” như Chelsea hay Arsenal mới đủ sức làm tung lưới đối phương 5-6 lần, ngay cả một đội bóng mới lên hạng như Newcastle cũng có thể thực hiện công việc xem chừng rất khó khăn đó.

Việc các đội bóng vào cuộc với tư tưởng tấn công được xem là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng bùng nổ bàn thắng ở giai đoạn mở màn Premiership. Nếu như trước đây Birmingham, Bolton chỉ quen chơi rình rập thì nay họ đã chủ động đẩy cao đội hình. Phần thưởng cho quyết định dũng cảm này là sự hiện diện trong tốp 5 của cả 2 đội. Tâm lý tử thủ để kiếm một trận hòa giờ đây không còn phổ biến tại Premiership. Ngay cả những kẻ nhược tiểu như Wigan cũng sẵn sàng thi đấu đôi công với ĐKVĐ Chelsea.

Bên cạnh đó, sự xuống cấp của hàng phòng ngự một số đội bóng cũng là nguyên nhân khiến Premiership đạt đến tỷ lệ 3,21 bàn trận. M.U là một ví dụ điển hình. Trước đây, tuyến dưới được xem là điểm tựa để Quỷ Đỏ đi đến thành công còn hiện nay đây là nơi làm các CĐV cảm thấy bất an nhất. Sự vắng mặt dài ngày của Rio Ferdinand khiến hàng thủ Quỷ Đỏ đánh mất sự cân bằng vốn có. Trong trận đấu với Fulham vừa qua, thủ môn van der Sar phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Điều đáng nói là cả 2 tình huống này hậu vệ M.U đều mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu kèm người.

Dù sao hiện tượng bùng nổ bàn thắng cũng phần nào giúp Premiership trở nên hấp dẫn hơn. Những nhà tổ chức hy vọng các cơn mưa gôn sẽ đem khán giả trở lại các sân bóng. Trong 2 vòng đầu, lượng người đến sân xem trực tiếp chưa được như kỳ vọng. Trung bình mỗi trận đấu hiện chỉ thu hút 34.154 khán giả, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trái với sự háo hức thường thấy mỗi khi Premiership khởi tranh, năm nay bầu không khí quanh một số SVĐ có phần hơi trầm lắng. Nếu như những thánh địa bóng đá như Old Trafford, Emirates… vẫn hút khách thì các sân bóng tỉnh lẻ lại rơi vào cảnh đìu hiu. Thảm nhất là tại Wigan. Cuối tuần qua, dù đội nhà gặp ĐKVĐ Chelsea song chỉ có hơn 14.000 người xuất hiện trên sân DW. Tình trạng của Bolton và Birmingham cũng diễn ra tương tự dù 2 đội bóng này thi đấu khá khả quan trong giai đoạn mở màn.

Thống kê:

1. Chelsea đang là đội duy nhất toàn thắng tại Premiership. Không những thế, The Blues còn là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm này.
3. Lần đầu tiên trong lịch sử Premiership, có 3 trận đấu kết thúc với tỷ số 6-0 trong một vòng đấu.
5. Theo Walcott là cầu thủ thứ năm lập hat-trick tại Emirates. Bốn cầu thủ trước đó có được vinh dự này là Simpson, Adebayor, Vela và Bendtner.
6. Tính đến thời điểm này, Didier Drogba đã 6 lần góp công vào các bàn thắng của đội nhà, nhiều nhất Premiership. Anh trực tiếp ghi 3 bàn và có 3 tình huống kiến tạo cho đồng đội lập công.
13. Newcastle đã có lần thứ 13 ghi trên 5 bàn trong một trận đấu thuộc Premiership.

Chân sút hàng đầu:

3 bàn: Carroll (Newcastle), Walcott (Arsenal), Malouda (Chelsea), Drogba (Chelsea).
2 bàn: Elmander (Bolton), Nolan (Newcaslte), Kalou (Chelsea), Harewood (Blackpool), Bale (Tottenham), Gardner (Birmingham), Anelka (Chelsea), Paul Scholes (M.U).
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

De Bruyne chỉ ra sự khác biệt giữa Pep Guardiola và Antonio Conte

De Bruyne chỉ ra sự khác biệt giữa Pep Guardiola và Antonio Conte

De Bruyne chỉ ra sự khác biệt giữa Pep Guardiola và Antonio Conte

Kevin De Bruyne đã chính thức khép lại hành trình vinh quang tại Man City để mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cùng Napoli. Và chỉ sau vài tuần đặt chân đến Italia, tiền vệ người Bỉ đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự khác biệt giữa hai chiến lược gia hàng đầu: Pep Guardiola và Antonio Conte.

Sao MU đăng ảnh nhận Ballon d’Or trên mạng xã hội

Sao MU đăng ảnh nhận Ballon d’Or trên mạng xã hội

Sao MU đăng ảnh nhận Ballon d’Or trên mạng xã hội

Amad Diallo vừa khiến người hâm mộ Manchester United không khỏi xôn xao khi đăng tải một loạt hình ảnh lên Instagram sau chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ. Trong số đó, bức ảnh cuối cùng đặc biệt gây chú ý: một bức hình do AI tạo ra, mô tả Amad đang nâng cao danh hiệu Ballon d’Or, giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá.

Video

Xem thêm
top-arrow
X