Ajax nắm lợi thế cực lớn khi dẫn trước PSV tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Tuy nhiên, phong độ sa sút không phanh khiến họ đánh mất ngôi đầu và để PSV lội ngược dòng ngoạn mục, chính thức lên ngôi vô địch Eredivisie lần thứ 26 vào Chủ nhật vừa qua.
Điều này dẫn tới quyết định từ chức của HLV Francesco Farioli. Ông chính thức tuyên bố không còn dẫn dắt Ajax ở mùa giải tiếp theo vì sự thất vọng không thể tưởng tượng.
![]() |
HLV Francesco Farioli của Ajax xin từ chức |
“BLĐ và tôi có cùng mục tiêu cho tương lai của Ajax, nhưng chúng tôi khác biệt về tầm nhìn cũng như cách thức và thời điểm để đạt được các mục tiêu đó”, Farioli chia sẻ trong nước mắt sau trận đấu cuối cùng. “Với những khác biệt về nguyên tắc và nền tảng của dự án, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để chia tay”.
Farioli là HLV người Ý đầu tiên trong lịch sử Ajax và cũng là HLV ngoại quốc đầu tiên kể từ năm 1998. HLV 36 tuổi này mới được bổ nhiệm từ hè 2024 và còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2027.
Giám đốc kỹ thuật Ajax, ông Alex Kroes đã chia sẻ về quyết định này: “Tôi thực sự thất vọng, nhưng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Francesco cũng đóng vai trò quan trọng nâng cao sức mạnh của CLB và chúng tôi vô cùng biết ơn vì điều đó”.
Ngoài ra, sếp lớn của Ajax khẳng định sẽ làm việc tích cực để hoàn thiện đội ngũ BHL mới, sẵn sàng cho đợt tập huấn trước mùa giải. Trong khi đó, giới truyền thông Anh cho biết, HLV Francesco Farioli đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham, đội bóng đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với Ange Postecoglou bất kể kết quả chung kết Europa League.