Thứ Bảy, 22/03/2025
Zalo

Juventus mất điểm ở Champions League: Lao động là vinh quang

Thứ Tư 03/10/2012 17:41(GMT+7)

Một trận hòa trước Shakhtar Donetsk không phải là kết quả được mong đợi trước giờ bóng lăn nhưng nó cũng không phải là ngày tận thế. Massimo Carrera nói rằng Juve tỏ ra rụt rè và mệt mỏi. Có lẽ cảm giác đầu tiên là không chính xác bởi lẽ nếu Juve không sợ hãi khi đá trên sân Chelsea thì tại sao họ lại rụt rè khi đá với Shakhtar Donetsk trên sân nhà?

Nhưng cảm giác mệt mỏi thì có thật. Juve lại có một trận hòa nữa mà người ta thấy nó giống với trận hòa Fiorentina cách đó chưa lâu. Nghĩa là họ hòa một cách may mắn hơn là tiếc nuối. Chính xác là như vậy. Nhưng thay vì đổ lỗi cho các cầu thủ thì tốt nhất hãy dành lời khen ngợi Shakhtar.

Juve của Vidal đá không tồi nhưng Shakhtar Donetsk quá xuất sắc
Juve của Vidal đá không tồi nhưng Shakhtar Donetsk quá xuất sắc

Về cơ bản, hầu hết các cầu thủ Juve đều rất khỏe nhưng trong trận đấu này đối thủ của họ còn khỏe hơn. Shakhtar đá với tinh thần không biết sợ và chính điều đó làm cho họ càng trở nên đáng sợ. Và đúng là họ xứng đáng chiến thắng hơn đội chủ nhà. Nhưng khi mà họ không thắng thì người ta cũng nên hỏi tại sao? Juve đã may mắn nhưng vận may không từ trên trời rơi xuống.

Các cầu thủ đã làm việc cật lực để chống lại một đội khách sở hữu những cầu thủ đá vừa nhanh vừa kỹ thuật và rất táo bạo. Thế nên, trận hòa ở Turin không phải chỉ do Shakhtar kém may mắn mà còn bởi Juve đã phòng ngự tốt nên mới chỉ thua 1 bàn. Carrera đã nói rất đúng sau trận đấu rằng không có đội bóng nào bỗng dưng được nhận “quà” ở Champions League cả. Những món quà vẫn luôn ở đó nhưng để lấy được nó, bạn cần phải làm động, phải đổ mồ hôi và chiến đấu tới kiệt cùng sức lực. Vé vào vòng 1/8 Champions League ở bảng E vẫn chưa có chủ. Và nếu Juve tiếp tục lao động miệt mài như họ đã từng những ngày qua, chiếc vé đó hoàn toàn không quá xa.

Cuộc thập tự chinh dài 21 ngày với 7 trận đấu sắp khép lại. Chỉ còn Siena cuối tuần này. Sau đó Juve sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi, nạp năng lượng để bước vào cuộc thập tự chinh mới với 7 trận đấu khác trong 22 ngày, bắt đầu bằng trận “chung kết Scudetto lượt đi” với Napoli ngày 20/10/2012 và khép lại bằng chuyến làm khách của Pescara ngày 11/11/2012.

Lao động là vinh quang. Lịch sử chiến thắng của Juve luôn gắn với những giọt mồ hôi đổ xuống trong gian khó. Mỗi trận đấu là một cuộc chiến để sinh tồn. Bây giờ cũng vậy. Shakhtar Donetsk không để lại vị đắng nào ở Turin. Chỉ có một lời nhắn nhủ. Juve cần nhẫn nại và tiếp tục lao động miệt mài. Và đó là kim chỉ nam cho chiến thắng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Tây Ban Nha vs Hà Lan (02h45 ngày 24/3): Màn tái đấu rực lửa

Nhận định Tây Ban Nha vs Hà Lan (02h45 ngày 24/3): Màn tái đấu rực lửa

Nhận định Tây Ban Nha vs Hà Lan (02h45 ngày 24/3): Màn tái đấu rực lửa

Tây Ban Nha và Hà Lan bước vào trận lượt về với quyết tâm cao sau màn rượt đuổi kịch tính ở lượt đi. La Roja có lợi thế sân nhà, nhưng Cơn lốc màu da cam không dễ khuất phục. Một trận đấu hấp dẫn và giàu kịch tính đang chờ đợi phía trước!

Nhận định Đức vs Italia (02h45 ngày 24/3): "Xe tăng" rộng cửa vào bán kết

Nhận định Đức vs Italia (02h45 ngày 24/3): Xe tăng rộng cửa vào bán kết

Nhận định Đức vs Italia (02h45 ngày 24/3): "Xe tăng" rộng cửa vào bán kết

Lội ngược dòng ngay trên đất Italia, đội tuyển Đức nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Với phong độ ấn tượng trên sân nhà, thầy trò Julian Nagelsmann tự tin giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Italia buộc phải chơi tất tay để nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Liệu Azzurri có thể làm nên kỳ tích, hay Die Mannschaft sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh?

Video

Xem thêm
top-arrow
X