Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota
Ngày 3 tháng 7 tại Tây Ban Nha, Diogo Jota cùng người em trai Andre Silva thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Tin dữ khiến cả làng túc cầu choáng váng, còn với tuyển Bồ Đào Nha, đó là cú sốc lớn lao.
“Chúng tôi vốn đã mang trong mình khát khao vô địch World Cup để vinh danh đất nước, nhưng giờ đây, động lực ấy còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Giờ là lúc chúng tôi chiến đấu vì Diogo”, Neves chia sẻ trên kênh Sport TV.
![]() |
Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota |
Neves và Jota từng là đồng đội tại Porto, Wolves và đội tuyển quốc gia. Họ không chỉ hiểu nhau trên sân mà còn là bạn thân ngoài đời. Bằng tất cả tình cảm, Neves đã đích thân tiễn đưa Jota trong lễ tang, chỉ vài giờ sau khi anh ra sân cho Al Hilal tại FIFA Club World Cup ở Mỹ.
“Diogo là hiện thân của nghị lực, khát khao và lòng quyết tâm”, Neves xúc động nói. “Tôi tin rằng mỗi người trong chúng tôi đều đang mang trong mình một phần tinh thần của cậu ấy. Và chúng tôi sẽ chiến đấu để giành danh hiệu ấy, như thể có Jota đồng hành cùng mình”.
Diogo Jota ra sân 49 trận cho Bồ Đào Nha, ghi 14 bàn thắng. Anh từng vô địch UEFA Nations League cùng đội tuyển và đăng quang Premier League trong màu áo Liverpool. Giấc mơ World Cup của anh còn dang dở, nhưng những người đồng đội sẽ tiếp tục viết tiếp ước nguyện ấy.
Bồ Đào Nha sẽ khởi động chiến dịch vòng loại World Cup vào ngày 6 tháng 9 tới, với chuyến làm khách trên sân Armenia, nơi những đôi chân và trái tim trĩu nặng sẽ cùng hướng về một người đã khuất.
Có thể bạn quan tâm
- David Luiz trở lại châu Âu ở tuổi 38
- Điểm tin bóng đá tối 03/08: Alexander Isak có câu trả lời cho MU
- Thần đồng một thời Dele Alli cân nhắc giải nghệ ở tuổi 29
- Điểm tin bóng đá tối 2/8: Al Nassr mơ tái hợp Bruno Fernandes – Ronaldo
- Điểm tin bóng đá tối 1/8: Real Madrid phải chọn Endrick hoặc Gonzalo Garcia