Thứ Hai, 23/06/2025
Zalo

Klopp hối hận sau hành vi khiếm nhã ở trận thua Napoli

Thứ Năm 19/09/2013 08:50(GMT+7)

(Bongda24h) – Đương kim á quân Champions League đã có một khởi đầu không suôn sẻ khi phải đón nhận thất bại trước đại diện Serie A Napoli. Và trong trận đấu này, HLV Jurgen Klopp đã có một hành vi không đẹp.

HLV Klopp đã bị đuổi khỏi sân sau khi hét vào mặt trọng tài thứ 4 vì ông này từ chối cho Neven Subotic trở lại sân với một chấn thương ở đầu. Tuy nhiên, sau trận đấu, Klopp đã nhận hết trách nhiệm về mình, đồng thời cho rằng Napoli xứng đáng thắng cuộc.

Thậm chí, chiến lược gia trẻ tuổi còn tỏ rõ sự hối hận về hành vi của mình khi cho rằng ông đã hành động giống như một con khỉ: “Tôi phải thừa nhận rằng mình đã cư xử như một con khỉ khi bị đuổi khỏi sân, tôi đã đi quá xa giới hạn.”

Tuy nhiên, với hành vi trên, Klopp nhiều khả năng vẫn sẽ phải nhận một hình phạp bổ sung từ UEFA bất chấp việc ông đã “hối lỗi”. Và nếu như đó là một lệnh cấm chỉ đạo trong những trận đấu tới thì quả thật đó là một tổn thất lớn với Dortmund.


Klopp đã có 1 hành vi thiếu bình tĩnh

Ở trận đấu đêm qua, Dortmund đã tỏ ra lép vế khi phải thi đấu trên sân San Paolo của Napoli. Thời gian kiểm soát bóng của họ chỉ chiếm 41% và bàn thắng duy nhất của họ cũng đến từ một pha đốt lưới nhà của Zuniga.

Không chỉ nhận thất bại, Dortmund còn phải chịu thêm tổn thất khi thủ thành Weidenfeller bị truất quyền thi đấu và sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo trong khi trung vệ Mats Hummels dính phải chấn thương và sớm phải rời sân.

Sau trận thua này, Dortmund hiện chia nhau vị trí cuối bảng cùng Olympique Marseille, đội bóng cũng vừa để thua Arsenal với tỉ số tương tự trong loạt trận diễn ra đêm qua.

  • ĐỨC ANH

Có thể bạn quan tâm

Video

Với Jonathan Tah, Bayern Munich "hút máu" từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Với Jonathan Tah, Bayern Munich hút máu từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Với Jonathan Tah, Bayern Munich "hút máu" từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Sau sự ra đi của HLV trưởng Xabi Alonso, Bayer Leverkusen tiếp tục “chảy máu” lực lượng khi Jonathan Tah - công thần trong gần một thập kỷ qua - của CLB này chuyển sang Bayern Munich - đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch Bundesliga của Leverkusen - dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Xem thêm
top-arrow
X