Thứ Năm, 20/03/2025
Zalo

Robben bị "Hoàng đế" Beckenbauer mắng

Thứ Sáu 13/04/2012 01:45(GMT+7)

(Bongda24h) - Robben chơi hay thì chẳng sao, nhưng hễ không hoàn thành nhiệm vụ thì anh lập tức bị “mắng” cho tơi tả.

Sau thất bại trước Dortmund đêm qua, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer đã thẳng thừng chỉ trích Arjen Robben sau khi anh bỏ lỡ quả penalty vào những phút cuối của trận đấu khiến Hùm xám bại trận, qua đó coi như đánh mất cơ hội truất ngôi Dortmund khi khoảng cách đã là 6 điểm trong khi Bundesliga 2011/12 chỉ còn 4 vòng nữa.

Những chuyến làm khách tại Westfalenstadion chưa bao giờ dễ dàng đối với Hùm xám. Trận cầu đêm qua cũng vậy, sau khi hứng chịu bàn thua của Lewandowski ở phút thứ 30, Bayern đã vùng lên và đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, vào một ngày mà Robben thi đấu dưới phong độ, tất cả những gì Hùm xám làm được chỉ dừng ở mức cơ hội. Đáng tiếc hơn cả chính là pha bỏ lỡ penalty khó tin ở phút thứ 84 của Robben, khi anh dứt điểm quá lộ và để thủ thành Weidenfeller ôm gọn bóng.

Robben với nỗi thất vọng tràn trề sau khi đá hỏng phạt đền
Robben với nỗi thất vọng tràn trề sau khi đá hỏng phạt đền

Chứng kiến trận thua của đội nhà và phong độ tồi tệ của Robben, huyền thoại một thời của Bayern Munich, Hoàng đế Beckenbauer đã không e ngại chỉ trích tiền vệ người Hà Lan: “Nếu tôi là HLV trưởng, tôi sẽ bảo cậu ta (Robben) nhường quyền đá phạt cho cầu thủ khác. Có một điều mà mọi cầu thủ phải để ý, đó là người bị phạm lỗi không nên thực hiện quả phạt 11m. Không hiểu là anh ta không biết hay cố tình bỏ qua chuyện này. Robben đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số, và kết quả là đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn trong thời gian còn lại. Mùa giải sắp kết thúc, quyền tự quyết không thuộc về Bayern nữa, có lẽ chỉ có may mắn mới giúp được đội bóng lúc này. Tôi nghĩ Robben nên xem xét lại những gì anh ta đã gây ra”.

Nghe những lời chua chát trên, phải chăng Beckenbauer có thấy mình hơi độc đoán, hơi bất công với Robben. Trước kia, khi chứng kiến thái độ ương ngạnh, siêu sao của Robben sau khi đánh mất vị trí chính thức, Beckenbauer chỉ trích tiền vệ người Hà Lan rằng “anh ta hưởng lương cho Bayern thì phải phục vụ Bayern. Nhìn lại mình đi, chẳng mấy ai được đối xử hậu hĩnh đến thế đâu Robben ạ!”. Câu nói ấy nhận được sự tán dương bởi nó thực sự xác đáng. Còn nay, những lời từ miệng Beckenbauer nói ra dường như mang chút gì đó cay nghiệt. Và có lẽ, với một người đầy tự ái như Robben thì chắc anh sẽ tính chuyện ra đi. Bởi, xét cho cùng Robben chẳng sai, anh chỉ thiếu ngôn ngoan và may mắn mà thôi.

Trà My (Theo Bild)

Có thể bạn quan tâm

Video

Bayern Munich: Từ chao đảo đến đỉnh cao

Bayern Munich: Từ chao đảo đến đỉnh cao

Bayern Munich: Từ chao đảo đến đỉnh cao

Bayern Munich có thể vô địch Champions League, dù bất kỳ ai theo dõi mùa giải của họ đều biết ý tưởng này từng có vẻ rất xa vời. Và vì họ gần như chắc chắn sẽ vô địch Bundesliga (trừ khi có một phép màu nào đó xảy ra) nhờ khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ hai khi chỉ còn 9 trận đấu nữa, mùa giải đầu tiên của Vincent Kompany có thể chứng kiến ông đạt được điều mà chỉ 4 HLV trong lịch sử CLB từng làm được: Giành cả danh hiệu quốc nội lẫn châu Âu trong cùng 1 năm.

Leon Goretzka: Bài học về sự kiên định

Leon Goretzka: Bài học về sự kiên định

Leon Goretzka: Bài học về sự kiên định

Chín tháng trước, Leon Goretzka không có tương lai tại Bayern Munich. Trên thực tế, điều đó đã xảy ra trong suốt hai năm qua. Tuy nhiên, khi anh rời sân ở phút 84 trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League, thời điểm trận đấu đã an bài khi đội khách dẫn trước đội chủ nhà Bayer Leverkusen với tỉ số 2-0 (tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận), anh đã nhận được tràng pháo tay như sấm rền từ những người hâm mộ Hùm xám có mặt trên các khán đài và cái ôm đầy biết ơn từ HLV trưởng Vincent Kompany.

Xem thêm
top-arrow
X