Dù đã chiêu mộ thành công Cesc Fabregas từ Barcelona nhưng HLV Jose Mourinho dường như vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với hàng tiền vệ Chelsea. Chính bởi vậy mà mới đây, ban lãnh đạo đội bóng thành London vừa có động thái duyệt chi 60 triệu bảng để hỏi mua tiền vệ Paul Pogba của Juventus.
![]() |
Chelsea đã sẵn sàng "bạo chi" 60 triệu bảng cho chữ ký của Pogba |
Trước trận khai màn World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia, Chelsea đã gây “sốc” trên TTCN bằng bản hợp đồng mang tên Cesc Fabregas. Tuy nhiên, bất chấp việc đang sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ, HLV Jose Mourinho vẫn muốn tăng cường thêm lực lượng cho tuyến giữa.
Cụ thể, mục tiêu quan trọng nhất mà nhà cầm quân người Bồ đang “khao khát” đưa về sân Stamford Bridge chính là Pogba, ngôi sao đã thi đấu ngày một trưởng thành và tiến bộ trong màu áo Juventus.
Theo những thông tin từ tờ Telegraph tiết lộ thì ban lãnh đạo Chelsea đã sẵn sàng “chồng” lên bàn đàm phán với Juve một số tiền… 60 triệu bảng để đặt vấn đề trong thương vụ của Pogba. Thực tế, đây là một lời đề nghị quá hấp dẫn và hoàn toàn đủ sức nặng khiến ban lãnh đạo đội bóng thành Turin dao động.
Nên nhớ, cách đây 2 mùa giải, Juve từng chiêu mộ thành công Pogba từ Man Utd với giá rất “bèo”. Chính bởi vậy, trong trường hợp có thể để cầu thủ người Pháp ra đi với mức phí chuyển nhượng “siêu khủng” như trên, đây sẽ là một thương vụ “lãi đậm” của nhà ĐKVĐ Serie A.
Sở hữu nền tảng thể lực, thể hình, tốc độ và kỹ thuật đều tốt, Pogba được giới chuyên môn đánh giá là một trong những mẫu tiền vệ “box-to-box” hay nhất châu Âu hiện nay. Với lối chơi công, thủ toàn diện, ngôi sao 21 tuổi chính là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của HLV Antonio Conte. Tại Juventus, Pogba đã cùng với Vidal và Pirlo tạo thành bộ khung hàng tiền vệ hết sức linh hoạt và cơ động trong lối chơi của đội bóng thành Turin. Chính điều này là một phần nguyên nhân góp phần giúp cho “Bà đầm già” liên tiếp thống trị Serie A trong cả 3 mùa giải gần đây nhất.
Hiện nay, ngoài Chelsea ra, cũng còn rất nhiều đội bóng đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Pogba, tiêu biểu như Real Madrid, Man United, Arsenal hay PSG. Tuy nhiên, chưa hề có bất cứ “đại gia” nào dám chấp nhận “ngỏ lời” một cách tích cực như The Blues. Với cái giá 60 triệu bảng đã đưa ra, xem chừng khó có CLB nào đủ sức cạnh tranh với đội bóng chủ sân Stamford Bridge ở thương vụ này.
Một lý do khác khiến Chelsea muốn chiêu mộ Pogba, bên cạnh tài năng của anh chính là việc The Blues đang cân nhắc bổ sung thêm nhân sự sao cho phù hợp với quy định của FIFA về yêu cầu đảm bảo số lượng cầu thủ được đào tạo tại Anh khi tham dự Cúp châu Âu. Trước đây, tiền vệ người Pháp từng được huấn luyện tại Man Utd nên điều này là hoàn toàn chính xác.
NAM ANH
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
McTominay và đồng đội có thể phải đá playoff để xác định ngôi vương
McTominay và đồng đội có thể phải đá playoff để xác định ngôi vương
Antonio Conte thừa nhận trải qua mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp
Antonio Conte thừa nhận trải qua mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp
Phân tích, dự đoán phạt góc trận đấu Genoa vs Atalanta (1h45 ngày 18/5)
Phân tích, dự đoán phạt góc trận đấu Genoa vs Atalanta (1h45 ngày 18/5)
Nhận định Roma vs AC Milan (01h45 ngày 19/5): Dấu chấm hết cho Rossoneri
Nhận định Roma vs AC Milan (01h45 ngày 19/5): Dấu chấm hết cho Rossoneri
Nhận định Inter Milan vs Lazio (01h45 ngày 19/5): Căng thẳng tột độ
Nhận định Inter Milan vs Lazio (01h45 ngày 19/5): Căng thẳng tột độ
Nhận định Juventus vs Udinese (01h45 ngày 19/5): Nỗ lực giành 3 điểm
Nhận định Juventus vs Udinese (01h45 ngày 19/5): Nỗ lực giành 3 điểm
Nhận định Fiorentina vs Bologna (01h45 ngày 19/5): Quyết chiến vì vé châu Âu
Nhận định Fiorentina vs Bologna (01h45 ngày 19/5): Quyết chiến vì vé châu Âu
Nhận định Parma vs Napoli (01h45 ngày 19/5): Bước ngoặt tại Tardini
Nhận định Parma vs Napoli (01h45 ngày 19/5): Bước ngoặt tại Tardini
Scott McTominay tỏa sáng ở Napoli: Khi niềm tin được trao đúng chỗ
Scott McTominay tỏa sáng ở Napoli: Khi niềm tin được trao đúng chỗ
Đánh bại AC Milan, Bologna chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 51 năm
Đánh bại AC Milan, Bologna chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 51 năm
Rạng sáng 15/5, Bologna đánh bại AC Milan 1-0 ở chung kết cúp Quốc gia Italy trên sân Olimpico.