Chủ Nhật, 08/06/2025
Zalo

Hậu derby Inter - Milan: Milano không có ông già Noel

Thứ Ba 24/12/2013 09:51(GMT+7)

Cả Inter, kẻ thắng, lẫn Milan, người thua cuộc, đều đối diện tương lai mông lung hậu derby.

1. Lần thứ hai Erick Thohir dự khán một trận của Inter. Lần đầu, Nerazzurri hòa thất vọng Sampdoria. Lần này họ thắng. Thohir đã được trải nghiệm thực tế trận đấu nóng bỏng nhất thế giới. Ông bình tĩnh trong hiệp một, rồi cầu nguyện 5 phút cuối hiệp hai. “Thật tuyệt vời”, Thohir thổ lộ sau trận.


 


Sau derby, phóng viên vẫn hỏi Thohir những câu cũ rích về tương lai: Đội bóng sẽ tái cơ cấu thế nào, phát triển ra sao, sẽ mua ai ở mùa Đông và tiêu chí chọn người cụ thể. “Mục tiêu của mùa giải”, Thohir nói. “Là cải thiện thành tích, nhưng để được dự Champions League mùa sau, đội bóng cần sự ổn định… Tôi tin các cầu thủ và Mazzarri… Cảm ơn ba thủ lĩnh Zanetti, Cambiasso và Nagatomo. Chuyển nhượng tháng Một? Chúng tôi có chiến lược rõ ràng và có thời gian để thực hiện. Chúng tôi bình thản”.

2. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta thấy các sếp Thohir, Barbara và Galliani đều rất vui. Họ chụp ảnh, thích thú nhìn CĐV cổ vũ trên các khán đài Nam Bắc. Trước khi vào sân, Erick Thohir chào hỏi phía Milan bằng một cuộc gặp khoảng 15 phút, có mặt cả Adriano Galliani, Umberto Gandini, Marco và Fassone Moratti. Họ nói về tương lai bóng đá Ý.

Tan trận, Galliani và Barbara trao nhau ánh nhìn tuyệt vọng. Kể từ sau bức ảnh chụp họ ngồi kế bên và lạnh nhạt trên khán đài Camp Nou, quyền lực đã được phân chia, nhưng Milan vẫn chưa khá hơn. Họ đã tụt xuống thứ 13, kém Juve 27 điểm.

3. Erick Thohir vẫn từng ngày trải nghiệm cảm giác làm ông chủ Inter, thích thú xem các trận đấu như những cuộc khám phá. Nhưng thứ CĐV Inter chờ đợi nhất ở ông, một tuyên bố khẳng định hướng đi cho đội bóng, vẫn chưa thấy đâu. “Chiến lược rõ ràng” mà ông nói, chỉ mình ông hiểu.

Barbara và Galliani đều đạt được mục đích của mình, sau cuộc đấu đá mà Galliani dọa từ chức và bắt đội bóng bồi thường 50 triệu euro hợp đồng. Nhưng Milan vẫn chưa thoát khủng hoảng. Họ nói về Honda và Rami như những liều thuốc hồi sinh. Nhưng thuốc có hiệu nghiệm không, và kế hoạch phát triển sau đó là gì, vẫn chưa được công bố cụ thể.

CĐV chỉ được thấy các sếp vui, cầu nguyện, buồn bã sau một trận derby vốn không còn giữ được chất lượng như trước.

Nhưng thứ họ cần, một kế hoạch tường minh để có thể đồng cảm và yên tâm, vẫn chẳng chịu hiện ra.

Đá xong derby, Barbara, Galliani, và Erick Thohir, đều từ chối làm ông già Noel.
 
Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Sau trận thua tan nát trước PSG ở Champions League và việc HLV Simone Inzaghi chuẩn bị rời ghế, Inter Milan lại tiếp tục lao đao khi một báo cáo tài chính mật được công bố.

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Khi các cầu thủ Inter đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc tại Munich, có một dự cảm nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng Interista, rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử. Và rằng, phía trước là một tương lai đầy bất trắc với đội bóng áo sọc xanh-đen, mà trong đó không còn hình bóng của HLV Simone Inzaghi nữa.

Video

Xem thêm
top-arrow
X