(Bongda24h) – Nerazzurri vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ chân sút trẻ Ishak Belfodil từ Parma.
Không lâu sau khi chia tay tiền đạo Antonio Cassano (đến Parma), Inter Milan đã sớm tìm ra người thay thế. Cái tên thế chỗ chân sút người Italia tại Giuseppe Meazza là Ishak Belfodil, ngôi sao trẻ của Parma. Bản hợp đồng của Belfodil và Inter có thời hạn trong vòng 5 năm, phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ.
Phát biểu trước báo giới sau khi gia nhập Inter, Belfodil vui mừng cho biết: “Inter là một đội bóng tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc khi được có mặt ở nơi đây và hy vọng bản thân sẽ thể hiện phong độ tốt nhất để đóng góp vào thành công của đội bóng. Xin chào tất cả những NHM Nerazzurri”.
Ishak Belfodil, tân binh của Inter Milan
Belfodil năm nay 21 tuổi. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi gia nhập Lyon vào tháng 11/2008. Belfodil có màn ra mắt đội hình chính năm 17 tuổi và đã có 10 trận cho đội bóng nước Pháp ở Ligue 1. Mùa giải 2011/12, do không thể cạnh tranh nổi suất đá chính nên anh chuyển đến Bologna theo bản hợp đồng cho mượn. Đúng 1 năm sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục khoác áo một CLB khác ở Italia, nhưng lần này là theo một thỏa thuận chính thức sau khi Lyon chấp nhận lời đề nghị trị giá 3 triệu euro của Parma. Tại đây, tên tuổi của anh mới thực sự được nhiều người biết đến. Serie A 2012/13, anh đã góp mặt tổng cộng 33 trận và ghi được 8 bàn thắng, trở thành chân sút tốt thứ 2 của đội bóng. Phong độ khá tốt của Belfodil cũng giúp anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Inter và giờ đây, tiền đạo 21 tuổi đã chính thức trở thành tân binh tại Giuseppe Meazza.
Belfodil có thể xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng công “già cỗi” của Inter, khi mà Tommaso Rocchi cuối năm sẽ bước sang tuổi 36, Diego Milito năm nay 34 tuổi và Rodrigo Palacio cũng đã 31.
Trước Belfodil, Inter cũng đã đón 3 tân binh chất lượng khác nhưng theo dạng chuyển nhượng tự do đó là bộ đôi trung vệ Hugo Campagnaro (từ Napoli), Marco Andreolli (từ Chievo) và thủ môn và Juan Pablo Carrizo (từ Lazio).
Minh Minh (Theo Goal.com)
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Scott McTominay tỏa sáng ở Napoli: Khi niềm tin được trao đúng chỗ
Scott McTominay tỏa sáng ở Napoli: Khi niềm tin được trao đúng chỗ
Đánh bại AC Milan, Bologna chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 51 năm
Đánh bại AC Milan, Bologna chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 51 năm
Rạng sáng 15/5, Bologna đánh bại AC Milan 1-0 ở chung kết cúp Quốc gia Italy trên sân Olimpico.
Sampdoria xuống hạng Serie C lần đầu tiên trong lịch sử
Sampdoria xuống hạng Serie C lần đầu tiên trong lịch sử
Nhận định AC Milan vs Bologna (2h00 ngày 15/5): Cúp về tay ai?
Nhận định AC Milan vs Bologna (2h00 ngày 15/5): Cúp về tay ai?
Hung thần tuyển Việt Nam cùng đồng đội đánh bại CLB của De Gea
Hung thần tuyển Việt Nam cùng đồng đội đánh bại CLB của De Gea
McTominay sau trận hòa của Napoli: "Chưa phải lúc để hoảng loạn"
McTominay sau trận hòa của Napoli: "Chưa phải lúc để hoảng loạn"
Nhận định Venezia vs Fiorentina (23h30 ngày 12/5): Chủ nhà kháng cự quyết liệt
Nhận định Venezia vs Fiorentina (23h30 ngày 12/5): Chủ nhà kháng cự quyết liệt
Nhận định Atalanta vs Roma (1h45 ngày 13/5): Không dễ cho chủ nhà
Nhận định Atalanta vs Roma (1h45 ngày 13/5): Không dễ cho chủ nhà
Nhận định Torino vs Inter Milan (23h00 ngày 11/5): Tiếp tục bám đuổi
Nhận định Torino vs Inter Milan (23h00 ngày 11/5): Tiếp tục bám đuổi
Nhận định Napoli vs Genoa (01h45 ngày 12/5): Không được chủ quan
Nhận định Napoli vs Genoa (01h45 ngày 12/5): Không được chủ quan


