Chủ Nhật, 04/05/2025
Zalo

Milan có "đồ tể", Juve "bắt cóc" người?

Thứ Năm 30/08/2012 13:36(GMT+7)

Xem ra quãng thời gian cuối các kỳ chuyển nhượng mới đúng là lúc dành cho Milan "oanh tạc", hay nói cách khác, đội bóng áo sọc đỏ-đen chỉ vội vã lao vào thị trường những ngày này bởi đã rơi vào tình cảnh "nước đến chân, không thể không nhảy".

Chỉ trong ngày 28/8, Milan hoàn tất tới 2 vụ tuyển mộ cho hàng công, bổ sung các chân sút trẻ Mbaye Niang và Bojan Krkic. Cho đến cuối ngày hôm qua, Milan gần như cũng đã đàm phán xong vụ mua tiền vệ mạnh mẽ Nigel De Jong của Man City, cầu thủ trước đó không hề có tên trong danh sách theo đuổi của họ.

Milan sắp có đồ tể Nigel De Jong
Milan sắp có "đồ tể" Nigel De Jong

Theo Yahoo Sports, Man City đã "hét" giá 10 triệu euro nếu Milan muốn đưa Nigel De Jong tới Serie A, nhưng Milan chỉ đưa ra con số 7 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng với sân Etihad này. Truyền thông Anh tiết lộ rằng thương vụ này ban đầu suýt bị chủ tịch Silvio Berlusconi ngăn cản vì... tốn tiền (Milan chỉ chủ trương mượn người), nhưng cô con gái Barbara, cũng là một thành viên cốt cán trong ban lãnh đạo Milan, đã thuyết phục thành công và thậm chí còn trực tiếp đứng ra thương thảo. Giữa hai bên vẫn còn một khoảng cách, nhưng khả năng thành công của thương vụ này là rất lớn, bởi một bên rất muốn mua còn một bên rất muốn bán.

De Jong, cầu thủ nổi tiếng với lối chơi "đồ tể" mà điển hình là pha đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso ở trận chung kết World Cup 2010, vốn được Inter săn đuổi suốt mùa hè. Nhưng sau khi dễ dàng mượn được Walter Gargano, Inter đã rút lui, nhường chỗ cho Milan lấn tới. Thể lực và kinh nghiệm dồi dào của tuyển thủ Hà Lan 27 tuổi này rất phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Allegri, người đã biến một Milan hào hoa với Ronaldinho và Pirlo ngày nào thành một Milan cơ bắp như hiện tại. Nếu không mượn được Kaka, Milan không biết sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn theo cách nào.

Trong khi đó, Juventus đang chen ngang một cách "thô bạo" vào thương vụ mua tiền đạo Dimitar Berbatov của Fiorentina. Được biết, Fiorentina đã đạt được mọi thỏa thuận và Berbatov thậm chí đã bay tới Italia trong sáng hôm qua (vé được phía Fiorentina lo liệu) để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi ký hợp đồng, song chân sút người Bulgaria đã không đến Florence như đã hẹn mà dừng chân ở Monaco, nơi lẽ ra chỉ là trạm chuyển tiếp. Lý do được cho là để anh gặp gỡ với các quan chức Juventus, đội cũng đang gấp rút tìm một tiền đạo sau khi các vụ theo đuổi Llorente, Dzeko hay Jovetic đều đi vào ngõ cụt. Theo các nguồn tin, Juve đề xuất mức lương cao hơn mức của Fiorentina (2,5 triệu so với 1,8) để "đánh cắp" Berbatov. Nếu không thành công, Juve sẽ chuyển hướng sang Nicklas Bendtner, tiền đạo bị thất sủng ở Arsenal.

Ở một diễn biến khác, Juve đã chính thức thu nạp thủ môn Rubinho theo dạng chuyển nhượng tự do để làm phương án thứ 3 cho khung thành sau Buffon và Storari. Thủ môn 30 tuổi này đã thất nghiệp từ tháng 1/2012 sau khi bị Palermo thải hồi. Kinh nghiệm Serie A của Rubinho là không ít, bởi trước đó, anh đã từng khoác áo các CLB Livorno, Torino và Genoa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Pro Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Pro Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Pro Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X