Thứ Bảy, 29/03/2025
Zalo

Mùa chuyển nhượng thành công cho AC Milan: Công thần người Brazil hứa ở lại

Chủ Nhật 27/01/2013 07:55(GMT+7)

(Bongda24h) - Mặc dù có những nguồn tin cho rằng tiền đạo người Brazil sẽ hồi hương ngay trong tháng Một, nhưng cuối cùng chính Robinho đã lên tiếng khẳng định ở lại với Milan bởi đây là nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc.

Gia nhập Milan từ năm 2010, Robinho có một phong độ không thể đánh giá là tồi với 22 bàn thắng sau 74 trận cho đội chủ sân San Siro. Vấn đề của anh nằm ở chỗ hậu trường: hết lục đục với BLĐ, đòi ra đi, tăng lương, lại tới những chấn thương liên miên làm cho những đóng góp của tiền đạo 29 tuổi này cho nửa Đỏ-Đen thành Milano trong thời gian gần đây không thực sự ấn tượng. Với việc Pazzini và El Shaarawy đá càng ngày càng lên chân trong màu áo Milan, Robinho tưởng như đã bị mất vị trí, nhưng cuối cùng thì anh vẫn kiên trì bám trụ lại đội bóng này chứ không rời đi như Pato. Quyết định ở lại của Robinho cũng mang lại ít nhiều lợi ích cho Milan bởi vì họ không thể để tới 2 tiền đạo của mình rời San Siro chỉ trong 1 kỳ chuyển nhượng được, lúc đó việc tìm người thay thế sẽ rất khó khăn. Đó là chưa kể Robinho có tinh thần thi đấu và tình yêu rất lớn với Milan, một yếu tố cực kì cần thiết mà Phó chủ tịch Adriano Galliani và bộ sậu, nhất là HLV Massimiliano Allegri, đòi hỏi.

Có rất nhiều thông tin cho rằng Robinho sẽ hồi hương để về thi đấu tại Santos, CLB anh đã từng gắn bó trong suốt khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2005, một thời cầu thủ trẻ của Robinho gắn liền với đội bóng hiện tại của Neymar. Thậm chí hồi năm 2010, đã có lần Robinho qua chơi cho Santos dưới dạng cho mượn, coi như bước đệm để về quê chơi bóng, nhưng cuối cùng Milan lại bày tỏ nhã ý muốn có được anh nên kế hoạch về thi đấu tại Brazil của tiền đạo sinh năm 1984 bị hoãn lại.

Robinho chỉ là một trong nhiều cầu thủ sắp phải rời Milan
Robinho sẽ không đi đâu cả

Cho tới lúc này thì Robinho vẫn chưa thể về quê thi đấu và bản thân anh cũng có vẻ không có ý định hồi hương. Mới đây, trong lễ kỉ niệm ngày sinh nhật thứ 29 của mình, anh đã chia sẻ với trang web của AC Milan những lời thể hiện khát khao muốn ở lại cống hiến cho đội bóng sọc đỏ đen. Robinho nói:" Tôi hạnh phúc vì đang ở đây trong ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình. Nhìn chung, tôi hạnh phúc ở Milan và hi vọng mình sẽ còn được cống hiến cho đội bóng này thêm 5 hay 6 lần sinh nhật gì đó nữa."

" Món quà ý nghĩa nhất cho tôi có lẽ là 3 điểm trước Atalanta vào ngày Chủ nhật. Tôi rất hi vọng chúng tôi sẽ chơi tốt trước đối thủ khó xơi này và chiến thắng trước họ là một món quà cực kì ý nghĩa." - tiền đạo người Brazil phát biểu thể hiện quyết tâm lớn cũng như tình yêu với đội bóng chủ quản - " Thể lực, kĩ thuật của tôi vẫn nhu thời trẻ nhưng tại Milan, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn so với những năm tháng đã qua."

Milan đang trải qua một kì chuyển nhượng tương đối thành công khi giữ chân được Robinho, đồng thời đẩy đi được cục nợ chuyên chấn thương Pato. Họ có được Attila Filkor từ Bari, nhưng hơn cả là bản hợp đồng cực chất lượng mang tên Cristian Zaccardo đến từ Parma. Mới đây, Milan còn tuyên bố đã đạt được quyền nửa sở hữu Kevin Constant và Francesco Acerbi thuộc biên chế Genoa.
  • Thành Nguyễn - Bangdayoweb.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Banner gói không có quảng cáo_300x250

Có thể bạn quan tâm

Pro Thiago Motta ra đi nhưng đống đổ nát tại Juventus vẫn còn đó

Thiago Motta ra đi nhưng đống đổ nát tại Juventus vẫn còn đó

Pro Thiago Motta ra đi nhưng đống đổ nát tại Juventus vẫn còn đó

Có rất nhiều tiêu chí để một CLB bóng đá lựa chọn HLV trưởng, bao gồm: tài năng, kinh nghiệm, sự am hiểu về giải đấu, am hiểu về truyền thống CLB hoặc đơn giản chỉ là phong cách chiến thuật của người này phù hợp. Ngược lại, khi “mối tình” tan vỡ dẫn đến việc sa thải bắt buộc phải xảy ra, gần như chỉ tồn tại một lý do duy nhất.

Juventus sa thải Thiago Motta: Những lý do và bài học cần rút ra

Juventus sa thải Thiago Motta: Những lý do và bài học cần rút ra

Juventus sa thải Thiago Motta: Những lý do và bài học cần rút ra

Có nhiều lý do khiến Juventus chia tay HLV Thiago Motta. Mỗi lý do riêng lẻ có thể chưa đủ để biện minh cho việc sa thải, nhưng xét về tổng thể, CLB không có lựa chọn nào khác: Motta phải ra đi. Dưới đây là 8 lý do khiến ông bị sa thải và 3 điều Juventus cần làm đúng trong thời gian tới, vì Motta không thể là “vật tế thần” duy nhất ở đây.

Nhận định Hellas Verona vs Parma (23h30 ngày 31/3): Bữa tiệc bàn thắng chờ đợi?

Nhận định Hellas Verona vs Parma (23h30 ngày 31/3): Bữa tiệc bàn thắng chờ đợi?

Nhận định Hellas Verona vs Parma (23h30 ngày 31/3): Bữa tiệc bàn thắng chờ đợi?

Verona vừa tìm lại niềm vui chiến thắng và tạo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng, trong khi Parma vẫn chật vật trên sân khách suốt từ tháng Mười một. Lịch sử đối đầu nghiêng về Verona, nhưng hàng thủ lỏng lẻo của cả hai hứa hẹn một trận đấu kịch tính và nhiều bàn thắng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X