Rồi mùa hè 2018, sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo khiến Dybala rơi vào trung tâm của nhiều cuộc tranh luận. Người ta muốn so sánh mối quan hệ đối tác trên hàng công của Dybala với Messi – tại ĐTQG Argentina, cùng với phiên bản của chính anh khi đá cạnh Ronaldo tại Juventus.
Không còn là ngôi sao số một trên sàn diễn, Dybala bị che lấp dưới ánh hào quang của Ronaldo – chủ nhân của 5 quả bóng vàng. Quan trọng hơn, Juventus cần Ronaldo truyền lại tinh thần của một nhà vô địch Champions League, còn người thành Turin tin rằng sự xuất hiện của CR7 sẽ mang đội bóng con cưng của họ đến một tầm cao mới.
Dần dà, Dybala lùi vào bóng tối, không ai trong đội hình của Max Allegri chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn chàng cầu thủ mang áo số 10.
Mùa sau đó, Dybala chỉ ghi được 5 bàn tại Serie A. Ngoài pha lập công vào lưới AC Milan, Dybala chỉ có thể phá lưới những đối thủ bị đánh giá thấp như Bologna, Cagliari hay Frosinone. Trong số 5 bàn thắng khác ở Champions League, 4 bàn đến từ trận đấu với Young Boys – một đối thủ không cùng đẳng cấp.
 |
Việc Paulo Dybala rời Juventus được dự đoán chỉ là vấn đề thời gian. |
Đá cao nhất trên hàng công, Mario Mandzukic luôn sẵn sàng dạt biên hoán đổi vị trí khi Ronaldo cần băng lên đá cao nhất. Không còn nằm trong trung tâm lối chơi, Dybala bị đẩy ra biên với vai trò hỗ trợ rồi lạc nhịp dần. Không thích nghi được, Dybala dần dà mất vị trí chính thức vào tay Federico Bernardeschi, một cầu thủ sẵn sàng làm nền cho sự toả sáng của Ronaldo.
“Ngay cả khi nhìn anh ấy tập luyện, bạn vẫn có thể học được điều gì đó” – Bernardeschi nói hồi tháng Năm: “Ronaldo có thể là cái bóng hoặc thuốc kích thích: Tôi theo cách thứ hai, âm thầm nắm lấy mọi thứ mình thấy. Tôi hạnh phúc với mối quan hệ tốt đẹp với anh ấy”.
Thái độ phục tùng của Bernardeschi giúp anh biến Dybala thành kẻ thừa thãi trong sơ đồ 4-3-3 của Maurizio Sarri. Giới truyền thông Italia liên tục đưa tin về việc Dybala có thể sẽ rời Juventus để thoát khỏi cái bóng của Ronaldo ngay trong hè này.
Man Utd và PSG được đồn sẽ là đích đến của Dybala, thậm chí Tottenham cũng được đồn sẽ chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi. Giám đốc thể thao Fabio Paratici được cho là đang đòi 80 triệu bảng mới chấp nhận để Dybala ra đi. Với số tiền này, Juventus đủ khả năng mang về từ một đến hai cái tên để tăng cường sức mạnh.
Quan trọng hơn, Juventus cũng không muốn giữ lại một nhân tố bất ổn trong phòng thay đồ. Như Bernardeschi đã nói, không phải ai cũng muốn đứng dưới cái bóng của Ronaldo!
* Theo Independent.