Thứ Ba, 24/06/2025
Zalo

12 trận, 53 bàn thắng, 0 bàn thua, Barca độc cô cầu bại tại Nou Camp

Thứ Năm 05/01/2012 18:10(GMT+7)

(Bongda24h) Sân nhà luôn là nguồn sống của các đội bóng. Nơi đó cho họ sự tự tin, tinh thần màu cờ sắc áo, nơi đó còn cho họ cả một sức mạnh vô hình từ khán giả nhà. Và ở Barca, nguồn sống Nou Camp ấy đang là sức mạnh hoàn hảo, biến thầy trò Pep Guardiola thành kẻ độc cô cầu bại.

Sau chiến thắng 4-0 của Barca trước Osasuna ở trận lượt đi vòng 1/8 cúp nhà Vua đêm qua, người ta mới chợt ngỡ ra rằng, Barca đã ghi đến 53 bàn trên sân nhà của mình chỉ sau 12 trận, nghĩa là tỷ lệ 4,42 bàn/trận. Đáng sợ hơn, họ còn chưa thủng lưới một lần nào. Vẫn biết sân nhà là chốn đi dễ khó về với các vị khách, song ở Nou Camp, xem ra nỗi sợ với mỗi đội khách còn ghê gớm hơn nhiều. Nơi đây từng “làm gỏi” các đối thủ từ có máu mặt đến tí hơn, có thể kể ra như: Atletico (5-0), Racing (3-0), Plzen (2-0), Mallorca (5-0), Zaragoza 4-0), Vallecano (4-0), Levante (5-0), BATE Borisov (4-0) và đỉnh cao là cuộc tập bắn bắn trước người tí hon tội nghiệp Hospitalet (9-0) của thầy trò Pep Guardiola.

Osasuna (trái) là nạn nhân mới nhất của Barca khi hành quân đến Nou Camp


Ở La Liga nói riêng và châu Âu nói chung, dường như chẳng một thế lực nào tạo ấn tượng ghê gớm đến vậy. Có cảm giác, mỗi đội bóng khi hành quân đến Nou Camp thường xác định tinh thần là thua thế nào thì thua, miễn là đừng thua đậm. Bởi vậy, họ mới thông thoáng tư tưởng khi đọ sức với chủ nhà hơn. Vì trước hàng công đáng sợ của Barca, việc để thua 1, 2 hay thậm chí 3 bàn có lẽ là chuyện thường tình. Ngay cả Real của Mourinho vốn nổi tiếng với lối đá chặt chém cũng không thể cưỡng lại được, huống gì phần còn lại của La Liga, Copa del Rey và cả Champions League.

Người cuối cùng có vinh dự được ăn mừng bàn thắng ở Nou Camp là trung vệ Thiago Silva (Milan) trong trận hòa 2-2 ngày 14/09/2011 tại Champions League. Có nghĩa rằng qua gần 4 tháng, qua 12 trận đấu và hơn 1.000 phút, Valdes lẫn Pinto chưa biết đến việc vào lưới nhặt bóng ở Nou Camp là gì, dù rằng ai cũng biết, họ chẳng phải là những thủ môn kiệt xuất. Valdes chỉ là lựa chọn thứ 3 ở ĐT Tây Ban Nha sau Casillas và Reina. Còn Pinto, anh cũng chỉ như một anh thợ học việc ở Barca mà thôi.

Chẳng có gì đảm bảo rằng, thành tích ghi 53 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào ở Nou Camp của Barca sẽ bị ngăn chặn. Họ vẫn đang băng băng cán qua những kỷ lục, chinh phục những cột mốc không tưởng. Lúc này, có lẽ ở Nou Camp, người ta chỉ dám mong chờ rằng, có một đội bóng nào đó sẽ xuyên thủng được mành lưới Barca. Còn viễn cảnh khuất phục thầy trò Pep Guardiola trên “thánh địa” ấy, xem chừng vẫn còn viển vông lắm!

Lam Ngọc (Theo Marca)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tại sao Real Madrid nên cầu cứu Paul Pogba?

Tại sao Real Madrid nên cầu cứu Paul Pogba?

Tại sao Real Madrid nên cầu cứu Paul Pogba?

Real Madrid đang bước vào giai đoạn hậu Kroos, một thời kỳ mà tuyến giữa không còn sự mượt mà, thong thả và đầy kiểm soát như thuở còn bộ não người Đức. Tchouaméni mạnh mẽ, Valverde cơ động, Camavinga giàu năng lượng, Bellingham thăng hoa… nhưng tất cả đều thiếu một thứ: chất nghệ sĩ pha trộn với thủ lĩnh. Paul Pogba chính là kẻ có thể mang lại điều đó.

Lamine Yamal lên tiếng về tin đồn tình ái với người mẫu OnlyFans

Lamine Yamal lên tiếng về tin đồn tình ái với người mẫu OnlyFans

Lamine Yamal lên tiếng về tin đồn tình ái với người mẫu OnlyFans

Sau một mùa giải rực rỡ cùng Barcelona, Lamine Yamal đang tận hưởng kỳ nghỉ hè xứng đáng. Tuy nhiên, thay vì yên bình, kỳ nghỉ của ngôi sao 17 tuổi lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì những tin đồn liên quan đến người mẫu OnlyFans 29 tuổi, Fati Vazquez.

Video

Xem thêm
top-arrow
X