Thứ Bảy, 19/04/2025
Zalo

Barca tính chiêu mộ David Luiz: Một vụ áp-phe ngoạn mục trên TTCN?

Thứ Tư 22/06/2011 14:44(GMT+7)

(Bongda24h) - Nếu đội bóng xứ Catalan có thể giành được quyền sở hữu hậu vệ người Brazil thì chắc chắn Barcelona sẽ làm nên một cơn chấn động trên toàn châu Âu dù cho Luiz chưa nằm trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sở dĩ nhận định như vậy bởi Luiz vừa mới gia nhập Chelsea hồi đầu tháng 1 năm nay với mức phí 21.3 triệu bảng từ Benfica (Bồ Đào Nha). "Chiến binh tóc xù" đã hoà nhập rất nhanh vào môi trường mới và sớm thể hiện được năng lực. Tổng cộng, mùa vừa rồi, Luiz ra sân 12 trận tại Premier League (anh không được tiếp tục thi đấu ở Champions League trong màu áo Chelsea bởi đã tham dự cùng Benfica) và đều hoàn thành nhiệm vụ được giao dù là đá cặp trung vệ với John Terry hay đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm. Không những vậy, Luiz còn đóng góp 2 bàn ("nạn nhân" là hai đội bóng thành Manchester).

Barca muốn chiêu mộ David Luiz

Rõ ràng dù Ancelotti đã ra đi và "Mourinho đệ nhị" sắp đến thì Luiz chắc chắn vẫn sẽ chiếm được một chỗ đứng trong đội hình (Villas-Boas đã làm việc ở BĐN nên không thể không biết tới Luiz, cầu thủ từng khoác áo đối thủ lớn nhất của Porto ở giải quốc nội). Nên sẽ khó có chuyện Chelsea tự dưng lại chấp nhận bán đi một cầu thủ như Luiz chỉ sau chưa đầy một năm cộng tác. Tuy nhiên, chẳng luật nào cấm Barcelona hay bất cứ đội nào khác được phép kết hậu vệ người Brazil. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, bên cạnh việc điều chỉnh hàng công (mua Alexis, bán Krkic) thì Guardiola cũng rất chú trọng đến tăng cường hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ. Hiện giờ, trong tay ông, chỉ có duy nhất hai cầu thủ chơi được ở vị trí này: Pique và đội trưởng Puyol nhưng Puyol (cũng tóc xù như Luiz) đã 31 tuổi, thể lực đã suy giảm nhiều (mùa trước, rất hay mắc phải chấn thương). Đúng là lối chơi của Blaugrana thiên hẳn về tấn công song tuyến phòng ngự vẫn cần phải duy trì ở mức độ tối thiểu mà Barca thì quả thực đang quá thiếu trung vệ chứ chẳng phải ở mức "đủ dùng".

Nhà ĐKVĐ Champions League thừa biết tiếp cận Chelsea bằng "cửa chính" sẽ rất gian nan nên đã chọn phương án "đi cửa sau". Theo đó, đích thân chủ tịch Sandro Rosell, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta sẽ gặp đại diện của Luiz, Giuliano Bertolucci tại Brazil hòng thuyết phục cầu thủ này đồng ý gia nhập Barca rồi từ đó tạo sức ép lên Chelsea. Giải pháp này về nguyên tắc hoàn toàn trái luật nhưng nếu đội bóng thành London không tìm được bằng chứng thì cũng chẳng thể làm được gì. Được biết, đến giờ, Luiz vẫn khăng khăng rằng anh chỉ nghĩ tới một đội bóng khác nếu được sự cho phép của Chelsea.

Dự kiến, 27.5 triệu bảng là số tiền Barca dành ra chi dùng cho thương vụ Luiz nhưng Chelsea đã tốn tới 21.3 triệu bảng để mua cầu thủ này nên xem ra, đề xuất đó càng khó được chấp nhận. Song trái bóng tròn luôn ẩn chứa vô số bất ngờ và biết đâu đấy, Barcelona sẽ thành công trong điệp vụ tưởng như "bất khả thi" này.

Bảo Phương (Theo The Sun/Vietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Pro Nhận định Villarreal vs Real Sociedad (21h15 ngày 20/4): “Tàu ngầm” vào guồng

Cánh cửa Champions League đang rộng mở với Villarreal khi La Liga chính thức có thêm suất thứ 5. Villarreal giờ đây càng tràn đầy khí thế sau chuỗi phong độ ấn tượng. Để giữ chặt lợi thế, Villarreal cần phải vượt qua thử thách mang tên Real Sociedad ở vòng đấu này.

Video

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo (21h15 ngày 19/4): Tăng tốc về đích

Cuộc đua vô địch La Liga đang bước vào giai đoạn then chốt và Barcelona hiểu rằng họ không được phép sảy chân. Tiếp đón Celta Vigo tại vòng 32, thầy trò Hansi Flick đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo cách biệt 7 điểm với Real Madrid trước khi đối thủ này ra sân vào Chủ nhật.

Xem thêm
top-arrow
X