Thứ Sáu, 02/05/2025
Zalo

Bây giờ ai còn cần đến Kaka?

Thứ Ba 18/06/2013 09:12(GMT+7)

(Bongda24h) - Kaka đang muốn trốn chạy khỏi Santiago Bernabeu sau một thời gian dài mài đũng quần trên ghế dự bị và đánh bóng tên tuổi nhờ những hoạt động bên ngoài sân cỏ. Nhưng vấn đề là ai mua anh?

Kaka đang là mục tiêu của Fenerbahce
Corinthians chính thức buông tay vụ Kaka. Chẳng lẽ giờ là lúc Kaka chấp nhận sang Fenerbahce?

Kaka đích thực là một bản hợp đồng hớ của Florentino Perez. 65 triệu euro để đổi lấy một màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt những năm tháng khoác áo Real của Kaka là một cái giá quá chát. Đã đóng vai một Kền kền trắng được tròm trèm nửa thập kỉ (gia nhập Bernabeu từ năm 2009, cùng đợt với những Cristiano Ronaldo hay Raul Albiol), nhưng những gì Kaka để lại ở Bernabeu là quá ít ỏi so với kì vọng. Không phải là anh không thể hiện được gì: mỗi lần ra sân, Kaka đều có những đóng góp nhất định cho đội nhà, nhưng rõ ràng những đóng góp này mang tính thời vụ nhiều hơn là trong quá trình lâu dài. Oezil vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn, còn Kaka với lối chơi tương đối "vật vờ" và thiếu sinh khí hẳn so với thời ở Milan, đã đánh mất chất nhạc trưởng của mình.

Chẳng thế mà Real giục Kaka ra đi suốt mấy mùa vừa qua. Kể từ năm 2011, thực sự họ đã mất kiên nhẫn và có những liên hệ với phía các đội bóng Ý hay thậm chí là một số đại gia Premier League muốn thử sở hữu viên ngọc quý một thời này như Chelsea hay Man City. Lúc đó Kaka lại không muốn đi mà ở lại để chứng tỏ giá trị thực của bản thân mình. Anh cho rằng mình vẫn có ích với đội chủ sân Bernabeu, để rồi từ thời Pellegrini cho đến Jose Mourinho, Kaka chẳng thể hiện được gì nhiều. Có lần anh vụt sáng, người ta đã hi vọng Thiên thần sẽ trở lại, nhưng có sai không khi nói Kaka là Torres của Real Madrid: sáng rồi lại tắt. Sáng rồi lại tắt. Thậm chí Torres còn có phần khá hơn khi anh còn tỏa sáng giúp cho Chelsea ở các mặt trận cúp. Còn Kaka, những gì anh mang về Real không có ý nghĩa nhiều trong việc cạnh tranh danh hiệu của Kền kền trắng.

31 tuổi và đã đến lúc để Kaka ra đi. Thiên thần số 8 cũng đã chấp thuận một bến đỗ mới cho sự nghiệp để tiếp tục được chơi bóng, hơn là "ngồi mát ăn bát vàng" và hưởng một "cục" tiền lương lớn sau mỗi tuần. Real thấy vậy, cũng khấp khởi mừng thầm và ra giá cho Kaka cực rẻ so với giá mà họ mang anh về Bernabeu từ San Siro: chỉ cần khoảng 20 đến 25 triệu euro, bất kì đội bóng nào ra giá sẽ có được cầu thu người Brazil. Thế nhưng đây đâu có phải năm 2011. Real ra giá mãi mà Kaka vẫn "ế chỏng ế chơ". Real gõ cửa AC Milan, Milan từ chối vì đang trong quá trình trẻ hóa, chẳng ai dại mà lôi một chàng nhạc trưởng 31 tuổi về trong khi hàng công dồi dào sức trẻ vẫn đang vận hành trơn tru. Real gõ cửa Chelsea, thì Mourinho đương nhiên là không đón Kaka về. Ông có những mục tiêu rất cụ thể cho mình, trong đó không có cậu học trò cũ. Real gõ cửa Man City, thì tiếc là Pellegrini lại ưa Isco hơn mất rồi.

Ế chỏng chơ, Kaka có được một tia sáng hi vọng khi đội bóng quê hương Corinthians ngỏ ý muốn có được anh hồi tháng 4 vừa rồi. Lựa chọn một đội bóng quê hương để "dưỡng già" âu cũng là một lựa chọn hay. Thế nhưng với cái mức giá đã được hạ xuống tới 15 triệu euro, Corinthians vẫn không đồng ý mua Kaka, vì thế vẫn là "đắt". Cò kè bớt 1 thêm 2, cuối cùng ngày hôm qua, Corinthians cũng đã chính thức từ bỏ thương vụ Kaka bằng việc đăng đàn phủ nhận toàn bộ tin đồn liên quan đến số 8 người Brazil, cũng như gạt đi toàn bộ quá trình thương thảo vừa qua với phía Real Madrid về thương vụ này. Điều đó có nghĩa, Kaka lại phải chờ ở Bernabeu xem có đội bóng nào ưa mình không. Còn trong trường hợp tệ nhất: hết tháng 8 mà vẫn không có ai ngỏ ý với Real, anh lại tiếp tục sự nghiệp giàu có nhưng nhạt nhẽo của mình: không ra sân, không thi đấu, thỉnh thoảng chơi hay và hưởng lương.

Sự nghiệp thi đấu bóng đá của Kaka đã ở sườn dốc bên kia quá sâu rồi. Thật thương cho trụ cột một thời của Milan, và cũng đáng tiếc cho người hâm mộ khi Bernabeu đã chôn vùi hoàn toàn tài năng của một nhạc trưởng, khiến họ không bao giờ được thấy hình ảnh của một thủ lĩnh đích thực trên sân bóng nữa. Cả ở Real, cả ở Corinthians hay đất Brazil nói chung. Chẳng lẽ anh lại sang Fenerbahce để chính thức rút lui khỏi bóng đá đỉnh cao?
  • Thành Nguyễn - Bangdayoweb.com

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Espanyol vs Real Betis (23h30 ngày 4/5): Thử thách khó tại RCDE

Nhận định Espanyol vs Real Betis (23h30 ngày 4/5): Thử thách khó tại RCDE

Pro Nhận định Espanyol vs Real Betis (23h30 ngày 4/5): Thử thách khó tại RCDE

Real Betis hành quân đến sân RCDE với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự Champions League. Dù Espanyol đang có chuỗi 10 trận bất bại sân nhà tại La Liga, nhưng họ có thể gặp khó trước một Betis đầy quyết tâm, sở hữu hàng công sắc bén cùng thành tích đối đầu áp đảo.

Pro Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (19h00 ngày 3/5): Cuộc chiến sống còn tại Mendizorroza

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (19h00 ngày 3/5): Cuộc chiến sống còn tại Mendizorroza

Pro Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (19h00 ngày 3/5): Cuộc chiến sống còn tại Mendizorroza

Đang khát điểm trụ hạng, Alaves sẽ làm tất cả để giành ít nhất 1 điểm trước Atletico Madrid ở vòng 34 La Liga. Trong bối cảnh đội khách không còn nhiều động lực và thi đấu khá thất thường trên sân khách, đại diện xứ Basque có cơ sở để tạo bất ngờ trong một trận đấu được dự báo khan hiếm bàn thắng.

Video

Pro Nhận định Rayo Vallecano vs Getafe (02h00 ngày 3/5): Khô hạn bàn thắng

Nhận định Rayo Vallecano vs Getafe (02h00 ngày 3/5): Khô hạn bàn thắng

Pro Nhận định Rayo Vallecano vs Getafe (02h00 ngày 3/5): Khô hạn bàn thắng

Rayo Vallecano tiếp đón Getafe trong bối cảnh cả hai đều gặp vấn đề lớn ở khâu ghi bàn. Với hàng thủ kín kẽ của đội khách và sự sa sút phong độ của đội chủ nhà, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng.

Xem thêm
top-arrow
X