Chủ Nhật, 11/05/2025
Zalo

Mourinho ca ngợi ... kẻ bại trận sau chiến thắng

Chủ Nhật 15/01/2012 12:49(GMT+7)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc lội ngược dòng thành công của Real Madrid trước Mallorca, một phần nhờ sai lầm của trọng tài, HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Jose Mourinho, đã hết lời ca ngợi đối thủ.

“Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng có một HLV lớn, biết chơi phòng thủ một cách hoàn chỉnh. Họ đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc đụng đầu này. Họ biết chúng tôi và đã chơi rất tập trung và không phạm một sai lầm nào. Cả 11 cầu thủ đều sát cánh bên nhau. Hiệp một của họ thật tuyệt vời”, “Người đặc biệt" ban tặng những lời có cánh cho Mallorca và nhà cầm quân Joaquin Caparros.

Đề cập đến cuộc lội ngược dòng vất vả của Madrid, Mourinho tiếp tục khen ngợi Mallorca khi bày tỏ: “ Cần phải thừa nhận thành tích của đối thủ. Người làm cho chúng tôi khổ sở ở hiệp một là Mallorca, mặc dù chúng tôi cũng có thể chơi tốt hơn nếu có sự hứng khởi hơn”.

Rất vất vả, Real mới có được chiến thắng

Về việc đưa mảnh giấy cho Pepe trong đó có ghi những chỉ thị của mình sau bàn thắng quyết định trận đấu của Callejon, HLV Mourinho cho biết đây là một hành động đã được tính toán trước nếu Madrid ghi được bàn thắng vượt lên đối thủ.

“ Theo kinh nghiệm, tôi biết vào những phút cuối, trong trạng thái xúc động, rất khó có thể nói rõ ràng với các cầu thủ, do đó tôi đã viết các chỉ thị ra giấy để thay đổi lối chơi đang rất mạo hiểm. Sau đó, Callejon đã lùi về để hỗ trợ cho tuyến sau”, Mourinho giải thích đồng thời nêu rõ ông đã thay Marcelo bằng Fabio Coentrao vì muốn chơi với hàng thủ ba người.

Caparros: Không thể tin nổi sai lầm của trọng tài

Về phần mình, HLV Caparros của Mallorca đã phát biểu với giọng điệu đầy tính châm biếm khi nêu rõ “trận đấu đã thiếu một chút may mắn, không phải từ phía đội bóng chúng tôi mà từ phía...trọng tài” đồng thời thừa nhận ông có cảm giác “vừa tức giận vừa bất lực”.

“ Mallorca đã chơi tốt, có một chút thiếu may mắn, nhưng không phải là chúng tôi mà là...trọng tài, nhưng họ cũng là người và cũng sai lầm. Điều lạ lùng là các nhà báo cũng nhìn thấy pha bóng đó nhưng lại chẳng hỏi gì về nó”, ông Caparros nêu rõ khi đề cập đến việc trọng tài không công nhận pha ghi bàn của tiền đạo Victor mà nếu được thừa nhận nó sẽ mang tính quyết định của trận đấu vì lúc đó Mallorca đã dẫn trước 1-0.

Sau khi nhấn mạnh việc trọng tài biên bắt việt vị ở pha bóng nói trên là “không thể tin nổi” nhà cầm quân của Mallorca nhắc lại: "các anh (các nhà báo) cũng nhìn thấy những pha bóng như vậy nhưng lại không nói về nó, mà chỉ nói về những cuộc lội ngược dòng. Nếu ngược lại, chắc các anh chỉ nói về bàn thắng đó. Sự thật là như thế, và chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu thôi”.

HLV Caparros thừa nhận các cầu thủ của ông đều tức giận trước sai lầm của trọng tài nhưng họ là những người chuyên nghiệp nên sẽ nhanh chóng quên đi để tập trung cho những trận đấu sắp tới, trước mắt là tại Cúp Nhà vua”.

“Lượt về của La Liga đã bắt đầu, chúng tôi biết mình phải làm gì, đó là duy trì cường độ thi đấu, sự tập trung, chơi phòng thủ phản công tốt”, ông Caparros nêu rõ.

Trong khi đó, hai tờ báo thân Barca là Mundo Deportivo và Sport không những đăng lại bức ảnh về quả việt vị không tưởng nói trên mà còn rút tít “ Bây giờ Mourinho không kêu ca trọng tài nữa”, và “Cuộc lội ngược dòng được trợ giúp” khi nói về chiến thắng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Cả Caparros và Mourinho đều bị phạt

Trong biên bản về trận đấu, trọng tài Pedro Jesus Perez Montero đã viết “ Ở phút thứ 89, HLV Joaquin Caparros đã bị đuổi vì trên đường vào phòng thay đồ đã phản đối một cách rõ ràng một quyết định của tôi” và “ở phút thứ 85, HLV Jose Mourinho đã bj phạt vi đã vào hẳn trong sân để chỉ thị cho một cầu thủ của ông”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Real Madrid làm khách trên sân của Barcelona trong bối cảnh đại kình địch không có được thể trạng, phong độ và tâm lý tốt nhất. Đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ancelotti lần đầu giành chiến thắng sau 3 El Clasico thất bại liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng vô địch La Liga.

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Bóng đá là thế giới đầy cảm xúc, nơi người ta dễ dàng thổi phồng giá trị của một cầu thủ chỉ sau vài khoảnh khắc toả sáng. Nhưng với Lionel Messi, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ chẳng ích gì khi khen ngợi anh quá nhiều, bởi ngay cả những lời tán dương tưởng như phóng đại nhất cũng đều là sự thật.

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

20 tuổi, Arda Güler muốn mình là một người dẫn lối cho thế hệ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu chuyện mà anh kể trên The Players’ Tribune có thể là nguồn cảm hứng nào đó cho những cô cậu bé ngoài kia không từ bỏ ước mơ của mình.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X