Thứ Sáu, 13/06/2025
Zalo

Real Madrid mất 2 trụ cột ở trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Barca

Thứ Năm 24/04/2025 17:50(GMT+7)

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa lên tiếng xác nhận Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của David Alaba và Eduardo Camavinga trong trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Barcelona do chấn thương.

Real Madrid mất 2 trụ cột ở trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Barca

David Alaba buộc phải rời sân sau hiệp 1 trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Getafe vào rạng sáng thứ Năm. Người vào thay anh là Camavinga, nhưng tiền vệ người Pháp cũng dính chấn thương và phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Real Madrid sau đó đã xác nhận Camavinga bị đứt hoàn toàn gân cơ khép bên trái và sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Carlo Ancelotti
Real Madrid mất 2 trụ cột ở trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Barca

Sự vắng mặt của cả Alaba lẫn Camavinga khiến bài toán nhân sự của Ancelotti thêm phần nan giải trong bối cảnh ông đang phải chịu áp lực lớn về tương lai trước thềm trận Siêu kinh điển cuối tuần này. Trước đó, Real Madrid đã không có sự phục vụ của Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal và Kylian Mbappe vì nhiều lý do khác nhau. Giờ đây, danh sách vắng mặt càng trở nên dài hơn.

“Camavinga sẽ được kiểm tra lại vào hôm nay, nhưng cả cậu ấy và Alaba đều gặp vấn đề về cơ, rất khó để kịp bình phục cho trận đấu vào thứ Bảy”, Ancelotti chia sẻ. “Tôi không thất vọng vì mục tiêu chính là giành trọn 3 điểm. Đúng là chúng tôi muốn gia cố hàng thủ và cần cải thiện khả năng dứt điểm. Hiện tại, Fran Garcia là lựa chọn duy nhất ở vị trí hậu vệ trái”.

Real Madrid đã bị loại khỏi Champions League và đang kém Barcelona 4 điểm tại La Liga. Do đó, trận chung kết Cúp nhà Vua sắp tới nhiều khả năng là cơ hội duy nhất để thầy trò Ancelotti giành danh hiệu trong phần còn lại của mùa giải.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Thứ số áo tưởng chừng vô nghĩa ấy, thực ra là một phần bản sắc. Là hình ảnh Trent bước ra từ lò đào tạo Liverpool, in dấu giày ở mọi vinh quang mà The Reds có trong một thập niên qua. 66 là Champions League ở Madrid năm 2019. Là cú treo bóng như đặt cho Origi ở Anfield huyền thoại. Là cả một tuổi trẻ Trent đã sống chết vì màu áo đỏ vùng Merseyside.

Xem thêm
top-arrow
X