Cựu HLV của Barcelona, Ernesto Valverde không mấy hào hứng với viễn cảnh La Liga phải chơi phần còn lại của mùa giải trên sân không khán giả.
Tây Ban Nha thi đấu không CĐV
Ernesto Valverde từng dẫn dắt Barca thi đấu với Las Palmas trên sân trống vắng bởi vấn đề liên quan đến chính trị. Nhìn lại sự việc, nhà cầm quân 56 tuổi cảm thấy chán chường dù chấp nhận cho sự đi xuống nơi các cầu thủ.
![]() |
Sân Camp Nou sắp tới phải tổ chức trận đấu không khán giả |
Tuy nhiên, La Liga đang hy vọng sẽ thi đấu lại vào ngày 11 tháng 6, mở màn là Sevilla gặp hàng xóm Real Betis. Dĩ nhiên, các trận đấu tại xứ đấu bò vẫn chưa thể mở cửa đón khán giả.
Valverde không hứng thú
Valverde từng 2 lần liên tiếp vô địch La Liga với Barca trước khi bị sa thải vào tháng 1. HLV này không mong đợi nhiều về sự hấp dẫn của các trận đấu trên sân đóng kín.
Valverde nói với Radio Marca: “Một vài trận có thể được, nhưng tôi không hiểu sẽ thế nào nếu cả trăm trận không đám đông. Những trận đấu đầu tiên sẽ rất phức tạp.”
Valverde kể lại về trải nghiệm bóng đá trên sân trống rỗng của mình: “Thật là kinh khủng. Chúng tôi chưa sẵn sàng chơi theo cách đó. Có lẽ bây giờ mọi người đã chấp nhận hơn một chút.”
Dù vậy, cựu thuyền trưởng Barca vẫn mong chờ sự trở lại của bóng đá dù nhấn mạnh rằng sức khỏe của cả nước phải được đặt lên hàng đầu. Valverde tiếp tục:
“Những ngày này thật khó khăn, đặc biệt là vì mối quan tâm của bạn dành cho những người gần gũi nhất. Tôi đang trải nghiệm điều gì đó chưa từng xảy ra trước đây và có lẽ điều đó khiến chúng ta thông cảm cho những người làm những công việc thiết yếu hơn.”
“Nhưng điều đó không ngăn được bóng đá là một thứ mà chúng ta muốn tận hưởng rất nhiều.”
Gia Vi
Valverde không hứng thú
Valverde từng 2 lần liên tiếp vô địch La Liga với Barca trước khi bị sa thải vào tháng 1. HLV này không mong đợi nhiều về sự hấp dẫn của các trận đấu trên sân đóng kín.
Valverde nói với Radio Marca: “Một vài trận có thể được, nhưng tôi không hiểu sẽ thế nào nếu cả trăm trận không đám đông. Những trận đấu đầu tiên sẽ rất phức tạp.”
![]() |
Valverde không thích thú với các trận đấu thiếu CĐV |
Valverde kể lại về trải nghiệm bóng đá trên sân trống rỗng của mình: “Thật là kinh khủng. Chúng tôi chưa sẵn sàng chơi theo cách đó. Có lẽ bây giờ mọi người đã chấp nhận hơn một chút.”
Dù vậy, cựu thuyền trưởng Barca vẫn mong chờ sự trở lại của bóng đá dù nhấn mạnh rằng sức khỏe của cả nước phải được đặt lên hàng đầu. Valverde tiếp tục:
“Những ngày này thật khó khăn, đặc biệt là vì mối quan tâm của bạn dành cho những người gần gũi nhất. Tôi đang trải nghiệm điều gì đó chưa từng xảy ra trước đây và có lẽ điều đó khiến chúng ta thông cảm cho những người làm những công việc thiết yếu hơn.”
“Nhưng điều đó không ngăn được bóng đá là một thứ mà chúng ta muốn tận hưởng rất nhiều.”
Gia Vi
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Carlo Ancelotti: "Real Madrid vẫn còn cơ hội vô địch La Liga"
Carlo Ancelotti: "Real Madrid vẫn còn cơ hội vô địch La Liga"
Vinicius Junior san bằng kỷ lục của Ronaldo Nazario tại Real Madrid
Vinicius Junior san bằng kỷ lục của Ronaldo Nazario tại Real Madrid
Pro Phân tích, dự đoán trận đấu Leganes vs Osasuna (02h00 ngày 8/4)
Pro Phân tích, dự đoán trận đấu Leganes vs Osasuna (02h00 ngày 8/4)
Luis Suarez chỉ ra điểm khác biệt của Barca dưới thời Hansi Flick
Luis Suarez chỉ ra điểm khác biệt của Barca dưới thời Hansi Flick
Nhận định Leganes vs Osasuna (02h00 ngày 8/4): Cơ hội vàng cho chủ nhà
Nhận định Leganes vs Osasuna (02h00 ngày 8/4): Cơ hội vàng cho chủ nhà
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu Mallorca vs Celta Vigo (23h30 ngày 5/4)
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu Mallorca vs Celta Vigo (23h30 ngày 5/4)
Bruno Fernandes là sự thay thế hoàn hảo cho Luka Modric
Bruno Fernandes là sự thay thế hoàn hảo cho Luka Modric
Pro Trực tiếp Nhận định - bình luận kết quả Real Madrid vs Valencia (21h15 ngày 5/4)
Pro Trực tiếp Nhận định - bình luận kết quả Real Madrid vs Valencia (21h15 ngày 5/4)
Real Madrid rất cần 3 điểm, và họ tự tin lấy 3 điểm ấy từ đối thủ ngon ăn Valencia.