Sân Benito Villamarin ở Seville đã được chọn làm địa điểm diễn ra chung kết cúp Nhà vua 2018/19. Đây là sân nhà của Real Betis, CLB cũng đang có mặt trong tứ kết giải đấu.
- Real Madrid 4-2 Girona: Đặt một chân vào bán kết cúp Nhà vua
- Vượt khó tại cúp Nhà vua, HLV Real ngợi ca ‘thần đồng’
- Đây! Lý do Denis Suarez không ra sân trước Sevilla
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) mới công bố địa điểm diễn ra chung kết cúp Nhà vua 2018/19. Vinh dự thuộc về Benito Villamarin – sân nhà của CLB Real Betis.
Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002/2003, trận chung kết cúp Nhà vua không được tổ chức ở các thành phố như Madrid, Barcelona hay Valencia. Mùa này, đội chủ sân là Real Betis cũng đã lọt vào tứ kết của giải đấu.
![]() |
Sân Benito Villamarin là nơi diễn ra chung kết cúp Nhà vua 2018/19 |
Ở lượt đi, họ đã hòa 1-1 với Espanyol. Bị dẫn trước bởi Borja Iglesias phút 27 nhưng Betis đã nỗ lực tới tận giai đoạn cuối. Phút 81, Antonio Sanabria gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Andalusia và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 1 bàn sân khách, cửa đi tiếp của họ sẽ là rộng hơn hẳn khi trở lại Benito Villamarin vào rạng sáng thứ 5 tới (31/1) tới.
Đối thủ cùng thành phố với Betis là Sevilla còn có lượt đi thành công hơn. Tiếp gã khổng lồ Barcelona tới sân nhà, thầy trò Pablo Machin giành thắng lợi 2-0 bởi các bàn thắng của Pablo Sarabia và Ben Yedder đều trong hiệp 2.
Cũng có cách biệt 2 bàn sau lượt đi là Real Madrid – đội vượt qua Girona 2-0 trên sân nhà. Một đội chủ nhà khác có niềm vui ở tứ kết lượt đi là Getafe khi vượt qua Valencia 1-0. Trận chung kết cúp Nhà vua mùa này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5.
Gia Vi (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
- 5 điểm nhấn trong trận thua trắng 0-2 của Barca trước Sevilla
- Sevilla 2-0 Barca: Vắng Messi, Blaugrana đối diện với nguy cơ bị loại ở cúp Nhà vua
- Liên tục bị Real bỏ rơi, Isco chuẩn bị ra rìa tại ĐT Tây Ban Nha
- Solari tán dương người hùng Real sau trận thắng Espanyol
- Neymar “ngỡ ngàng” khi bị lợi dụng trong vụ chuyển nhượng bom tấn của Barca