Trong tâm thư tự sự mới nhất, Ronaldinho cho biết: "Điều khiến bạn tự hào nhất là thay đổi triết lý bóng đá tại Barcelona bằng phong cách chơi của mình. Khi tôi tới đây, Real Madrid là một thế lực khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Khi tôi rời khỏi, những đứa trẻ bắt đầu nghĩ đến giấc mơ chơi theo 'phong cách Barcelona'. Tầm ảnh hưởng của tôi còn nhiều hơn những gì đã làm trên sân cỏ".
Ngoài ra, Ronaldinho cũng dành những lời tốt đẹp cho "đàn em"
Lionel Messi: "Tôi có nghe đến một cậu bé ở đội trẻ. Cậu nhóc ấy cũng mặc áo số 10, cũng nhỏ bé, cũng có phong cách giống mình. Tôi và các đồng đội nhìn cậu ta thi đấu tại đội trẻ Barcelona. Thời điểm đó, tôi biết cậu ấy còn tuyệt hơn cả một cầu thủ giỏi. Cậu nhóc khác biệt ấy gọi là Leo Messi".
"Tôi nói chuyện với huấn luyện viên đưa cậu ấy lên đội một để thi đấu cạnh mình. Khi cậu ấy đến, các cầu thủ Barcelona bắt đầu nói về cậu ta như thể một cầu thủ Brazil giống như tôi vậy. Tôi muốn dành cho cậu ấy một lời khuyên. Tôi nói 'hãy cứ chơi với niềm cảm hứng, thoải mái. Hãy chỉ nghĩ đến quả bóng mà thôi'. Khi tôi rời đi, bóng đá nghệ thuật vẫn sống ở Barcelona khi ở đó có Messi".
N.D (Theo Thể thao Việt Nam)
Theo Thể Thao Việt Nam Link bài gốc Copy link
http://thethaovietnam.vn/bong-da-tbn/ronaldinho-toi-giup-barcelona-chan-real-madrid-648-YevqAFusbl.html
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: