Cao Pendant Quang Vinh gửi thông điệp đến HLV Kim Sang Sik
Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã có màn trình diễn ấn tượng trong chuyến làm khách của đội nhà trên sân Tam Kỳ. Không chỉ góp công vào chiến thắng quan trọng giúp đội bóng ngành công an vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Việt còn có được bàn thắng đầu tiên tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.
Phút 65 của trận đấu, từ pha căng ngang chuẩn xác của Thaileon, Quang Vinh băng vào dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số 3-0 cho CAHN. Đây là pha lập công đầu tiên của anh tại V.League và cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Chia sẻ sau trận, Quang Vinh không giấu được cảm xúc: “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đến. Tôi hy vọng đây sẽ là bước đệm để tôi đóng góp nhiều hơn cho đội bóng”.
![]() |
Quang Vinh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội |
Cầu thủ sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo Sochaux (Pháp) mới hoàn tất thủ tục nhập tịch cách đây không lâu. Quang Vinh để lại dấu ấn nhờ lối chơi máu lửa, năng động cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả.
Đáng chú ý, hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. “Tôi sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu được triệu tập. Nếu chưa có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và chờ đợi thời điểm thích hợp”, Quang Vinh thổ lộ.
Theo một số nguồn tin, HLV Kim Sang Sik đang cân nhắc triệu tập Quang Vinh cho đợt tập trung sắp tới, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào đầu tháng 6 tại vòng loại World Cup 2026. Phong độ ổn định cùng sự hòa nhập nhanh của hậu vệ mang áo số 26 có thể là điểm cộng lớn trong mắt chiến lược gia người Hàn Quốc.
Sau chiến thắng trước Quảng Nam, Quang Vinh cùng các đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22. Ngay sau đó, họ sẽ bước vào trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á, đối đầu với một trong hai đại diện Thái Lan là Buriram United hoặc BG Pathum United.
Gửi lời tri ân tới người hâm mộ, Quang Vinh nhắn nhủ: “Tôi muốn cảm ơn các CĐV đã luôn đồng hành và ủng hộ. Hãy tiếp tục cổ vũ cho CAHN. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Thua trắng trên sân nhà với tỷ số 0-3, Quảng Nam đang đối diện với nguy cơ rớt hạng khi chỉ còn cách đội áp chót là Bình Định đúng 2 điểm. Trong lúc CAHN đã lọt vào tốp 5 sau chiến thắng này…