Màn trình diễn chói sáng của Văn Quyết
Dù không thể có được chiến thắng trước đối thủ Altyn Asyr ở trận lượt về vòng bán kết liên khu vực ở AFC Cup 2019, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng giành vé đi tiếp vào chung kết với thắng lợi 5-4 sau hai lượt trận.
Chiến thắng này có được là sự nỗ lực của tập thể tất cả các thành viên CLB Hà Nội. Tuy nhiên nếu không có sự tỏa sáng của Văn Quyết chắc chắn, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ không thể có vé đi tiếp.
Ghi 1 bàn ở lượt đi và lập cú đúp trong trận lượt về, chiếm 3/5 pha lập công mà Hà Nội ghi được ở bán kết, có thể nói chân sút người Hà Nội chính là nhân tố có đóng góp lớn nhất. Và chắc chắn khi mà tiền đạo sinh năm 1991 còn duy trì được phong độ, đội bóng thủ đô sẽ còn tiến xa nữa.
![]() |
CLB Hà Nội tiếp tục hành trình chinh phục AFC Cup 2019 sau màn trình diễn chói sáng của Văn Quyết |
Khoảng trống của Văn HậuViệc Văn Hậu chấn thương khiến HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải sử dụng cầu thủ dự bị Văn Dũng để đá trám vào vị trí hậu vệ chạy cánh trái.
Tuy nhiên dường như cầu thủ sinh năm 1993 đã không thể thay thế tầm ảnh hưởng quan trọng của Văn Hậu tại đội bóng Thủ đô. Không chỉ mắc lỗi trong trận lượt đi, tới lượt về Văn Dũng tiếp tục mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của Hà Nội.
Pha truy cản trái phép trong vòng cấm của hậu vệ này giúp Altyn Asyr kiếm được quả 11m và ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Rất may Văn Hậu chỉ dính chấn thương nhẹ và anh hoàn toàn có thể trở lại ở trận chung kết liên khu vực của Hà Nội.

Vai trò của Moses Oloya
Chiến thắng của Hà Nội tại vòng bán kết liên khu vực cũng có đóng góp không nhỏ của ngoại binh người Uganda, Moses Oloya. Sở hữu thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tốt, Moses đã 'cân' tuyến giữa của đội bóng thủ đô.
Nhờ khả năng điều tiết tuyến giữa và đánh chặn hiệu quả, tiền vệ sinh năm 1992 hoạt động giống như một 'máy quét' ở giữa sân. Anh không chỉ đánh chặn các pha lên bóng qua đó làm giảm sức tấn công của đội bóng Turkmenistan, mà còn giúp các ngôi sao tấn công của Hà Nội có thể yên tâm để ghi bàn vào lưới đối thủ.

Là người hùng thầm lặng trên sân, Moses chính là một gương mặt không thể thiếu của Hà Nội và giúp đội bóng này đang từng bước chinh phục chiếc cúp châu lục lần đầu tiên trong lịch sử.
Altyn Asyr dưới tầm Hà Nội
Chứng kiến những gì đã diễn ra ở trận lượt về có thể thấy Altyn Asyr không tỏ ra vượt trội với Hà Nội. Đội bóng Trung Á thi đấu đơn giản, dựa nhiều vào tốc độ của những ngôi sao hàng công để ghi bàn vào lưới đối thủ.
Ở trận lượt về này, khi mà Hà Nội đã thi đấu kín kẽ và không còn để lộ nhiều khoảng trống, Altyn Asyr rõ ràng đã cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Nếu không được hưởng 2 quả 11m, chưa chắc đội bóng Turkmenistan có thể thoát được trận thua thứ 2 trước Hà Nội.
Video: Altyn Asyr 2-2 Hà Nội

Minh Long (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:Có thể bạn quan tâm
- Hạ Altyn Asyr, Hà Nội sẽ đá trận chung kết liên khu vực AFC Cup khi nào?
- Công Phượng không về tập trung ở Việt Nam, thầy Park nói gì?
- Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu trong trận gặp ĐT Thái Lan
- HLV Park Hang Seo: "Tôi hiểu rõ lối chơi của HLV trưởng ĐT Thái Lan"
- Quế Ngọc Hải tiếp tục giữ băng đội trưởng ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục
Giải bóng đá Việt Nam tạm nghỉ 2 ngày
Giải bóng đá Việt Nam tạm nghỉ 2 ngày
Cái tên vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ĐT Việt Nam
Cái tên vắng mặt đáng tiếc trong danh sách ĐT Việt Nam
Chủ tịch Buriram chỉ ra mục tiêu mới của đội nhà sau chức vô địch Cúp C1 ĐNA
Chủ tịch Buriram chỉ ra mục tiêu mới của đội nhà sau chức vô địch Cúp C1 ĐNA
Thủ môn Thái Lan chỉ bí quyết đỡ phạt đền của Bùi Hoàng Việt Anh
Thủ môn Thái Lan chỉ bí quyết đỡ phạt đền của Bùi Hoàng Việt Anh
Tiền đạo Việt kiều Bùi Alex lần đầu góp mặt tại U22 Việt Nam
Tiền đạo Việt kiều Bùi Alex lần đầu góp mặt tại U22 Việt Nam
Công Phượng trở lại ĐT quốc gia, Quang Vinh lần đầu được triệu tập
Công Phượng trở lại ĐT quốc gia, Quang Vinh lần đầu được triệu tập
Theerathon nén đau thi đấu trong trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA
Theerathon nén đau thi đấu trong trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA
HLV CLB nữ TP.HCM ca ngợi học trò dù để thua ở bán kết Cúp C1 châu Á
HLV CLB nữ TP.HCM ca ngợi học trò dù để thua ở bán kết Cúp C1 châu Á
Nguyễn Filip lên tiếng sau trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA
Nguyễn Filip lên tiếng sau trận chung kết lượt về Cúp C1 ĐNA
Quang Hải bức xúc với trọng tài bắt trận chung kết lượt về Shopee Cup
Quang Hải bức xúc với trọng tài bắt trận chung kết lượt về Shopee Cup
Việc Văn Hậu chấn thương khiến HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải sử dụng cầu thủ dự bị Văn Dũng để đá trám vào vị trí hậu vệ chạy cánh trái.
Tuy nhiên dường như cầu thủ sinh năm 1993 đã không thể thay thế tầm ảnh hưởng quan trọng của Văn Hậu tại đội bóng Thủ đô. Không chỉ mắc lỗi trong trận lượt đi, tới lượt về Văn Dũng tiếp tục mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của Hà Nội.
Pha truy cản trái phép trong vòng cấm của hậu vệ này giúp Altyn Asyr kiếm được quả 11m và ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Rất may Văn Hậu chỉ dính chấn thương nhẹ và anh hoàn toàn có thể trở lại ở trận chung kết liên khu vực của Hà Nội.
![]() |
Vai trò của Moses Oloya
Chiến thắng của Hà Nội tại vòng bán kết liên khu vực cũng có đóng góp không nhỏ của ngoại binh người Uganda, Moses Oloya. Sở hữu thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp tốt, Moses đã 'cân' tuyến giữa của đội bóng thủ đô.
Nhờ khả năng điều tiết tuyến giữa và đánh chặn hiệu quả, tiền vệ sinh năm 1992 hoạt động giống như một 'máy quét' ở giữa sân. Anh không chỉ đánh chặn các pha lên bóng qua đó làm giảm sức tấn công của đội bóng Turkmenistan, mà còn giúp các ngôi sao tấn công của Hà Nội có thể yên tâm để ghi bàn vào lưới đối thủ.
![]() |
Là người hùng thầm lặng trên sân, Moses chính là một gương mặt không thể thiếu của Hà Nội và giúp đội bóng này đang từng bước chinh phục chiếc cúp châu lục lần đầu tiên trong lịch sử.
Altyn Asyr dưới tầm Hà Nội
Chứng kiến những gì đã diễn ra ở trận lượt về có thể thấy Altyn Asyr không tỏ ra vượt trội với Hà Nội. Đội bóng Trung Á thi đấu đơn giản, dựa nhiều vào tốc độ của những ngôi sao hàng công để ghi bàn vào lưới đối thủ.
Ở trận lượt về này, khi mà Hà Nội đã thi đấu kín kẽ và không còn để lộ nhiều khoảng trống, Altyn Asyr rõ ràng đã cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Nếu không được hưởng 2 quả 11m, chưa chắc đội bóng Turkmenistan có thể thoát được trận thua thứ 2 trước Hà Nội.
Video: Altyn Asyr 2-2 Hà Nội

Minh Long (TTVN)
Có thể bạn quan tâm
- Hạ Altyn Asyr, Hà Nội sẽ đá trận chung kết liên khu vực AFC Cup khi nào?
- Công Phượng không về tập trung ở Việt Nam, thầy Park nói gì?
- Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu trong trận gặp ĐT Thái Lan
- HLV Park Hang Seo: "Tôi hiểu rõ lối chơi của HLV trưởng ĐT Thái Lan"
- Quế Ngọc Hải tiếp tục giữ băng đội trưởng ĐT Việt Nam