Hồ Văn Cường: SLNA quyết tâm mang cúp về cho người hâm mộ
“Trận bán kết vừa rồi là một cú hích tinh thần rất lớn với tôi. Tôi còn có dịp gặp lại bạn thân trước trận nên càng có thêm động lực. Nhờ vậy mà tôi bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn và sẵn sàng cho trận chung kết gặp CAHN”, Hồ Văn Cường chia sẻ.
Từng khoác áo CAHN một mùa giải trước khi trở lại SLNA, Văn Cường cho biết anh phần nào hiểu rõ cách vận hành chiến thuật của đối thủ: “Dù chiến thuật có thể đã thay đổi, nhưng tôi vẫn nắm được điểm mạnh của một số cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng tận dụng điều đó để thi đấu tốt nhất”.
![]() |
Hồ Văn Cường ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB Bình Dương |
Dù thừa nhận CAHN là đội bóng rất mạnh, hậu vệ sinh năm 2002 khẳng định SLNA không e sợ: “Đây là một trận đấu một mất một còn. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Ở bán kết, Bình Dương cũng được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Toàn đội đang rất quyết tâm mang về chiến thắng”.
“Đã rất lâu rồi SLNA mới vào chung kết. Chúng em đều khao khát mang chiếc cúp này về tặng người hâm mộ xứ Nghệ như một lời tri ân”, Hồ Văn Cường nhấn mạnh.
SLNA bị đánh giá thấp hơn CAHN về mặt lực lượng khi phần lớn đội hình là cầu thủ trẻ. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng tinh thần chiến đấu sẽ là điểm tựa để SLNA hy vọng làm nên chuyện trong trận đấu sắp tới.
![]() |
SLNA hướng đến trận chung kết Cúp Quốc gia đấu CAHN |