Thủ quân U23 Indonesia thừa nhận một điều sau trận thua U23 Việt Nam
Đội tuyển U23 Indonesia đã không thể giành chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Ở trận chung kết diễn ra trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 29/7, thầy trò HLV Gerald Vanenburg nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam và chấp nhận với ngôi Á quân.
Kadek Arel chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi phải trở lại với CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải BRI Super League 2025/2026. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi cần nhanh chóng tập trung trở lại".
Trung vệ 20 tuổi cũng không giấu được nỗi buồn khi nói về thất bại vừa qua: “Tất nhiên các đồng đội rất buồn vì chưa thể mang về danh hiệu vô địch. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng phần nào đến tinh thần toàn đội. Nhưng chúng tôi sẽ không gục ngã, chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ".
![]() |
Kadek Arel Piyatna thừa nhận tinh thần toàn đội vẫn chưa thể hồi phục sau thất bại trước U23 Việt Nam |
Kadek Arel nhấn mạnh, sau giải đấu này, mục tiêu tiếp theo của U23 Indonesia sẽ là vòng loại U23 châu Á 2025, giải đấu mà Indonesia là nước chủ nhà. “Chúng tôi sẽ chuyển sự tập trung sang vòng loại sắp tới. HLV Gerald cũng đã dặn chúng tôi phải duy trì thể trạng tốt nhất để sẵn sàng giành vé vào vòng chung kết".
Thất bại trước U23 Việt Nam không chỉ khiến U23 Indonesia tuột mất chức vô địch mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý toàn đội. Đầu tháng 9 tới, U23 Indonesia sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á 2026.
Đội bóng xứ vạn đảo rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, đối thủ mạnh được đánh giá cao nhất bảng. Thể thức thi đấu yêu cầu các đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé trực tiếp, trong khi 10 đội nhì bảng sẽ so sánh chỉ số để chọn ra 4 suất vớt.
Để tăng khả năng cạnh tranh, U23 Indonesia nhiều khả năng sẽ triệu tập các cầu thủ nhập tịch như Rafael Struick, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tim Geypens… Tuy nhiên, sự xuất hiện của các gương mặt này cũng khiến Kadek Arel đứng trước nguy cơ mất băng đội trưởng, như từng xảy ra trong các đợt tập trung trước.