Thứ Sáu, 27/06/2025
Zalo

U19 Việt Nam: Ngán gì "ông kẹ" Australia!

Thứ Hai 07/10/2013 06:53(GMT+7)

U19 Australia được đánh giá rất mạnh và đang là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp vào VCK ở bảng F. Tuy nhiên, khi mà trái bóng còn chưa lăn thì chưa nói trước được điều gì. U19 VN dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng sẽ quyết đá một trận sòng phẳng để cạnh tranh với đối thủ. Và, biết đâu đấy, trong một buổi chiều xuất thần, các cầu thủ U19 VN sẽ làm nên chuyện?

Còn đó nỗi lo

Đúng như dự đoán, U19 VN đã có 2 chiến thắng quá dễ dàng trước Hong Kong và Đài loan, với 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Dù đều giành những trận thắng đậm, nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn chưa hài lòng với lối chơi của các học trò tại giải lần này.

Dễ nhận thấy, việc gặp các đối thủ yếu, khiến U19 VN khó có thể chơi với hết sức của mình, nên việc một số vị trí đánh mất sự tập trung là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, việc ghi bàn quá dễ, khiến các cầu thủ cũng rơi vào tâm lý chủ quan. Ở cả 2 trận gặp Đài Loan và Hong Kong, U19 VN đều chơi không tốt trong khoảng 30 phút cuối trận, cũng bởi tỷ số đã quá an bài.

U19 Australia là đội được đánh giá là mạnh nhất bảng F
U19 Australia là đội được đánh giá là mạnh nhất bảng F

Không có nhiều thời gian để điều chỉnh, nhưng vị HLV người Pháp đã kịp nhắc nhở các học trò cần thể hiện thật tốt thái độ thi đấu. Đặc biệt về chuyên môn, hàng công cần mài sắc hơn nữa, trong khi hàng thủ luôn phải tập trung. Nên nhớ, U19 Australia ở một tầm hoàn toàn khác so với Đài Loan và Hong Kong, nên bất cứ sai lầm nào, sẽ khiến U19 VN phải trả giá.

Không chỉ khắc phục điểm yếu, U19 VN cần phát huy đúng các điểm mạnh của mình là kỹ thuật, sự ăn ý, cũng như các bài bản tấn công hết sức đa dạng mà họ từng thể hiện suốt thời gian qua. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người đã sớm nhận ra, đó chính là việc U19 VN không nên đá theo kiểu bài vở, mà cần mềm mại hơn, biết cách duy trì thể lực cho cả trận, thay vì dồn cao đội hình, chơi tấn công áp đảo trong khoảng 45 phút đầu tiên.

Ngoài ra, những sự xáo trộn về lực lượng, cũng cần được HLV Guillaume Graechen tính đến thật kỹ. Với chấn thương bàn chân, gần như chắc chắn tiền vệ Đức Huy sẽ phải làm khán giả trận này. Ngoài ra, hậu vệ Lê Văn Sơn đang bị đau bắp chân và khả năng ra sân cũng đang bỏ ngỏ. Trước đó, Trùm Tỉnh, Văn Thiết và Đông Triều cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Đó thực sự là những nỗi lo với U19 VN trước trận đấu quan trọng chiều nay. Hy vọng là sau những bài học, HLV Guillaume Graechen và các học trò sẽ biết mình phải làm gì để giành kết quả tốt nhất.

Sẽ đá sòng phẳng

Đó chính là tuyên bố của HLV Guillaume Graechen trước trận đấu. Theo HLV người Pháp, tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất, nên U19 VN không có gì phải e ngại trước đối thủ mạnh. Tuyên bố của HLV Guillaume Graechen dường như là một lời tuyên chiến được gửi tới U19 Australiavà rõ ràng U19 VN không dọa chơi. Việc chỉ có giành vị trí nhất bảng mới chắc chắn có vé tham dự VCK, khiến cuộc đọ sức chiều nay giống như một trận chung kết.

Thực tế, U19 VN vẫn có cửa tới Myanamar năm tới, nếu như nằm trong số 6 đội có thành tích nhì bảng tốt nhất. Thế nhưng, sau khi đội bóng đàn em là U16 VN phải về nước dù có thành tích đứng thứ nhì khá tốt, U19 VN cần hiểu rằng mình phải tự quyết định số phận, thay vì trông chờ vào may mắn.

Quyết tâm rất lớn, nhưng thực hiện được hay không lại là chuyện khác. U19 Australia chắc chắn đã nghiên cứu rõ lối chơi của U19 VN và chúng ta cũng vậy. Hai đội hiểu nhau, nhưng đối thủ của thầy trò HLV Guillaume Graechen lại là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều về mọi mặt.

Gần chục cầu thủ đang thi đấu tại các CLB lớn của châu Âu, sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong trận đấu chiều nay. Nếu xét về những tình huống 50-50, U19 VN khó có cửa. Vì thế, nếu không thể hiện được một lối chơi đoàn kết, gắn kết và có những gương mặt tạo ra được sự đột biến cao, e rằng U19 VN sẽ gặp khó khăn.

Trận đấu giữa U19 VN và U19 Australia sẽ diễn ra vào lúc 16h00 chiều nay (7/10) trên SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia.

(Theo Vietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Đà Nẵng vs Bình Phước (18h00 ngày 27/6): Ai xứng đáng hơn?

Nhận định Đà Nẵng vs Bình Phước (18h00 ngày 27/6): Ai xứng đáng hơn?

Nhận định Đà Nẵng vs Bình Phước (18h00 ngày 27/6): Ai xứng đáng hơn?

Trận play-off trên sân Thống Nhất tối ngày 27/6 hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc tột cùng cho người hâm mộ. SHB Đà Nẵng, sau một mùa giải đầy sóng gió ở V-League, đang đứng trước cơ hội cuối cùng để trụ hạng. Trong khi đó, Bình Phước, với màn trình diễn ấn tượng ở Hạng Nhất, đang khát khao làm nên lịch sử để góp mặt ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

Với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thể Công Viettel ở bán kết, CLB CAHN không chỉ cho thấy sức mạnh vượt trội mà còn gửi đi thông điệp rằng họ đã sẵn sàng để chinh phục danh hiệu sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc.

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Tối ngày 26/6/2025, trên sân Vinh rực rỡ ánh đèn, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã viết nên một chương mới trong lịch sử của mình. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Becamex Bình Dương ở bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 không chỉ là tấm vé đưa đội bóng xứ Nghệ trở lại trận chung kết sau 8 năm dài chờ đợi, mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất và khát khao vươn lên của một tập thể từng đứng bên bờ vực thẳm. 

Xem thêm
top-arrow
X