- Thống kê đáng chú ý sau trận Inter Milan 2-2 Bayern Munich
- Inter Milan 2-2 (4-3) Bayern Munich: Chơi đầy nỗ lực, "Hùm xám" vẫn không thể xoay chuyển được cục diện
Bayern Munich dừng bước tại C1, Kompany than thở vì bão chấn thương
Bayern Munich đã có trận hòa quả cảm 2-2 trên sân San Siro trước Inter Milan, nhưng chừng đó là không đủ để giúp đại diện nước Đức giành vé đi tiếp tại UEFA Champions League. Chung cuộc, Bayern Munich thất bại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận trước Inter Milan và đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Vincent Kompany không giấu được sự tiếc nuối, đồng thời nhấn mạnh rằng cơn bão chấn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành trình của đội bóng trước thềm vòng tứ kết.
![]() |
Bayern Munich dừng bước tại C1, Vincent Kompany than thở vì bão chấn thương |
“Vấn đề lớn nhất trước loạt trận với Inter chính là chấn thương”, Kompany chia sẻ với báo giới. “Chúng tôi buộc phải xoay sở mà không có những cái tên quan trọng như Hiroki Ito, Dayot Upamecano, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Kingsley Coman và Aleksandar Pavlovic”.
Trận lượt đi trên sân nhà Allianz Arena, Bayern để thua 1-2 vì một bàn thua muộn. Dù chơi đầy nỗ lực ở lượt về và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, đội bóng xứ Bavaria vẫn bị loại và không thể góp mặt ở trận chung kết được tổ chức ngay tại sân nhà của họ.
“Ở trận lượt đi, chúng tôi đã thể hiện được hình ảnh tích cực của Bayern Munich – tôi không nói về kết quả, mà là tinh thần thi đấu. Sang trận lượt về tại Milan, toàn đội tiếp tục duy trì thái độ thi đấu tích cực”, Kompany nhận định.
“Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Inter. Tôi có cảm xúc lẫn lộn. Thực tế phũ phàng là chúng tôi sẽ không được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà. Chúng tôi không thể thay đổi điều đó. Nhưng ở khía cạnh màn trình diễn, chúng tôi biết mình đã làm đủ để giành chiến thắng trong các trận đấu này”, nhà cầm quân người Bỉ nói thêm.
Khi được hỏi liệu lịch thi đấu dày đặc có phải nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng lực lượng hay không, Kompany trả lời: “Đáng tiếc là tôi không phải người quyết định. Bên cạnh mật độ thi đấu, chúng tôi còn phải di chuyển liên tục và áp lực càng tăng cao khi đội hình thiếu vắng quá nhiều trụ cột”.