Thứ Tư, 16/04/2025
Zalo

Luis Enrique: "PSG chưa từng bị lép vế như vậy"

Thứ Tư 16/04/2025 05:35(GMT+7)

Huấn luyện viên Luis Enrique đã bày tỏ sự lo ngại sau khi PSG bị Aston Villa đè nghiến trong trận tứ kết lượt về Champions League và phải vất vả mới bảo toàn được tấm vé đi tiếp.

Luis Enrique: PSG chưa từng bị lép vế như vậy

PSG bước vào trận đấu với lợi thế lớn và chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Cách biệt càng được nới rộng thêm khi Achraf Hakimi và Nuno Mendes lập công. Thế nhưng Aston Villa đã gây bất ngờ khi có được 3 bàn thắng để rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 bàn. Họ dồn ép PSG đến nghẹt thở trong 30 phút cuối trận nhưng tiếc là không tìm được bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Luis Enrique
Luis Enrique: PSG chưa từng bị lép vế như vậy

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Luis Enrique của PSG không giấu được sự lo lắng về màn trình diễn của các học trò: "Tôi không hài lòng với hiệp một. Chúng tôi chơi dưới sức, không xứng đáng với một trận đấu tại Champions League. Sang hiệp hai, chúng tôi thực sự khổ sở. Villa có những thời điểm hoàn toàn lấn lướt và suýt gỡ hòa.

Tôi không nghĩ PSG từng bị áp đảo như vậy. Nhưng đối thủ buộc phải mạo hiểm vì họ đang đứng trước nguy cơ bị loại. Họ tấn công với cường độ cao, lại được tiếp lửa từ một khán đài cuồng nhiệt. Đây sẽ là bài học quý báu cho chúng tôi.

Lúc tỉ số là 2-0, chúng tôi đã nghĩ mình có thể kết liễu Villa. Có lẽ sự tự mãn đã khiến mọi thứ trở nên dễ dãi, và chính điều đó mở ra cơ hội cho họ.

Villa rất mạnh trong các pha bóng bổng. Họ liên tục đưa bóng vào vòng cấm, điều đó không phải sở trường của chúng tôi. PSG là đội bóng nhỏ con, chúng tôi chơi bóng sệt. Nhưng dù sao, vượt qua tình huống như thế cũng là điều tích cực”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Wojciech Szczesny: Chiến thần trong khung gỗ

Wojciech Szczesny: Chiến thần trong khung gỗ

Wojciech Szczesny: Chiến thần trong khung gỗ

Trend “phiên chợ đông” đang gây sốt trên mạng xã hội, và các Culé có thể tếu táo rằng: “Phiên chợ đông Barca vớ được món hời cụ Tek”. Nếu hôm nay, người đứng trong khung gỗ của Barcelona không là Wojciech Szczesny, thì Blaugrana hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng điên rồ tới từ Borussia Dortmund.

Xem thêm
top-arrow
X