Chủ Nhật, 13/04/2025
Zalo

Raphinha bị chỉ trích vì cướp bàn thắng của đồng đội

Thứ Năm 10/04/2025 05:54(GMT+7)

Cựu cầu thủ Real Madrid, Steve McManaman đã chỉ trích Raphinha sau bàn mở tỷ số của anh vào lưới Dortmund trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Barca đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận tiếp Dortmund ở lượt đi tứ kết Champions League 2024/25. Và rồi đội khách cũng chỉ có thể trụ được đến phút 25 mà thôi. Xuất phát từ một tình huống đá phạt do Fermin Lopez thực hiện, Inigo Martinez bật cao đánh đầu chiến thuật vào khu vực 5m50 và Cubarsi kịp thò cái chân dứt điểm. 

Bóng chắc chắn vẫn đi vào lưới kể cả khi Raphinha không tiếp ứng ngay trước vạch vôi. Điều đáng nói ở đây là ngôi sao người Brazil ở vào tư thế có thể bị thổi phạt việt vị, nhưng vẫn chạm bóng để ghi tên mình lên bảng tỷ số. VAR vào cuộc nhưng rất may là bàn thắng của cầu thủ người Brazil vẫn được công nhận. 

Raphinha bi chi trich vi cuop ban thang cua dong doi.

Raphinha bị chỉ trích vì cướp bàn thắng của đồng đội.

 

Cựu cầu thủ Real Madrid, Steve McManaman đã chỉ trích Raphinha vì đặt số liệu cá nhân của mình lên trên kết quả của toàn đội. Ông nói: “Tôi không hiểu tại sao anh ta cố gắng chạm chân vào bóng. Raphinha thừa hiểu rằng nếu anh ta không lao vào, trái bóng vẫn đi vào lưới. Đó là lòng tham của một cầu thủ tấn công, anh ta muốn có bàn thắng.

Hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Tôi không bàn đến việc Raphinha có thể bị thổi phạt việt vị. Đó là một bàn thắng đẹp cho đến khi anh ấy tham gia và cướp nó trên vạch vôi”.

Phát biểu sau trận đấu, Raphinha tiết lộ anh đã xin lỗi Cubarsi. Anh nói: “Bàn thắng đầu tiên ư? Tôi đã xin lỗi Pau rồi!”. Raphinha đã có pha lập công thứ 12 của mình tại Champions League mùa giải này, ngoài ra anh còn có thêm 5 pha kiến tạo. Barca sau đó còn ghi thêm 3 bàn để thắng 4-0, qua đó đặt một chân vào bán kết.  

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Khvicha Kvaratskhelia: Thần tượng mới của Paris hoa lệ

Các cổ động viên Napoli từng gọi  Khvicha Kvaratskhelia gọi bằng cái tên “Kvaradona”, nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh cầu thủ người Georgia, như cách mà họ sùng bái Diego Armando Maradona huyền thoại. Lúc này đây, sau khi chia tay xứ Naples, chàng trai 24 tuổi kia đang từng bước trở thành thần tượng mới tại Paris hoa lệ...

Xem thêm
top-arrow
X