Huyền thoại Alan Shearer cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Martial thi đấu hời hợt trước Leicester và thực sự thiếu hẳn khát khao ghi bàn cần có của một tiền đạo.
Man United đã bị Leicester đánh bại với tỉ số 1-3. Cú đúp của Iheanacho và pha lập công của Tielemans đã chấm dứt cơ hội cuối cùng giành một danh hiệu quốc nội của Quỷ đỏ vào mùa này.
Martial lại bị chỉ trích vì thái độ hời hợt
Solskjaer đã lên tiếng bảo vệ nỗ lực của các học trò sau trận đấu và từ chối đổ lỗi lên bất kỳ cá nhân nào. Nhưng Alan Shearer, tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, cho rằng Martial là cái tên đáng bị phê phán nhất trong đội hình MU vào đêm qua.
“Không phủ nhận Martial bị cô lập. Trong hoàn cảnh đó, tất nhiên bạn cần sự giúp đỡ của các đồng đội xung quanh nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể tự cứu mình bằng việc di chuyển, tìm kiếm những vị trí tốt hơn. Nhưng Martial đã không làm như vậy.
Đó thật sự là một màn trình diễn gây ức chế của Martial. Khi các đồng đội chờ đợi một điều gì đó từ Martial, dù đơn giản là chuyền ngắn hay phối hợp thì đến cả tôi cũng phải hét lên qua truyền hình rằng ‘thôi nào, chạy đến giúp người ta đi’. Song Martial chẳng làm gì cả.
Hay đôi khi Pogba cần giúp đỡ, cần hỗ trợ từ các tiền đạo phía trên nhưng không có một ai cả. Đổi lại, Martial cũng không nhận được sự trợ giúp từ các tiền vệ như không ai sẵn sàng chạy qua cậu ấy để áp sát vòng cấm hay mang đến sự hỗ trợ mà cậu ấy cần. Martial thường phải lựa chọn giải pháp chuyền cho các hậu vệ biên nhưng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Tôi không nghĩ Martial phù hợp cho vai trò một tiền đạo cắm. Cậu ấy không hề thoải mái ở vị trí số 9. Cậu ấy cũng không thể hiện được khát khao ghi bàn cũng như không phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình khi phải đá trung phong. Đó rõ ràng là một màn trình diễn khiến người ta khó chịu”.