“Hoàn hảo là điều không tồn tại,” đó là lời khẳng định mà nhà thơ người Pháp sống ở thế kỷ 19 - Alfred de Musset từng viết trong cuốn sách 'Confession of a Child of the Century' của mình. Thế nhưng nếu ông có cơ hội chứng kiến CLB Paris Saint-Germain (PSG) thi đấu mùa này, có lẽ quan điểm đó sẽ phải thay đổi.
Bởi lẽ đoàn quân dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique thực sự đã trải qua một mùa giải 2024-25 vượt qua mọi sự mong đợi. Với những màn trình diễn vô cùng thuyết phục của mình, họ đã tạo nên một mùa bóng trong mơ, khi giành chiến thắng ở cả bốn giải đấu mà họ tham gia. Và sự hoàn hảo có thể đạt đỉnh nếu họ giành được danh hiệu thứ năm – FIFA Club World Cup 2025 vào tối ngày 13/7 tới đây.
![]() |
Dàn sao PSG đang thể hiện một sức mạnh không thể ngăn cản. |
Tại sân MetLife chiều ngày 9/7/2025 (theo giờ Mỹ), giấc mơ đó đã ở rất gần với họ, khi dàn sao 'Les Parisiens' với một màn trình diễn đỉnh cao của sự thăng hoa, đã không chỉ vượt qua Real Madrid trong trận bán kết, mà còn hủy diệt họ với tỷ số không tưởng 4-0.
Đây không còn là một trận đấu, đây là một tuyên ngôn về sức mạnh bất khả chiến bại của nhà đương kim vô địch UEFA Champions League.
Ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi bóng lăn, người ta đã cảm nhận được một sức mạnh khó có thể ngăn cản từ đội bóng đến từ thành Paris hoa lệ. Dàn sao PSG nhập cuộc với một tinh thần rực lửa cùng những đôi mắt ngời sáng ánh lên khao khát khẳng định mình.
Họ không ngần ngại đối đầu sòng phẳng, thậm chí lấn lướt Real Madrid – đội bóng vĩ đại nhất châu Âu với lịch sử thi đấu hào hùng. Từng đường chuyền, từng pha chạm bóng của đội bóng Pháp đều toát lên một vẻ tự tin, sự gắn kết cùng một ý chí, khát vọng chiến thắng mạnh mẽ.
Và rồi, cơn mưa bàn thắng đã đến như một lẽ tất yếu. Bàn mở tỷ số là một kiệt tác của sự phối hợp, một lời khẳng định về đẳng cấp của những ngôi sao tấn công. Sau đó, cứ mỗi bàn thắng được ghi, không khí trên khán đài lại bùng nổ, xen lẫn những tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc đến từ những cổ động viên trung lập.
![]() |
Real Madrid đã bị khuất phục trước sức mạnh của nhà vua châu Âu mới. |
Chứng kiến Real Madrid, với những ngôi sao đã từng làm mưa làm gió châu Âu, gục ngã không một lời phản kháng rõ rệt, là một trải nghiệm khó tin đối với tất cả ai có mặt trên các khán đài sân MetLife hôm qua.
PSG đêm qua đã cho thấy họ không chỉ có những cá nhân xuất chúng, mà còn là một khối thống nhất, giống như một cỗ máy cơ khí đã được bôi trơn hoàn hảo. Từ hàng thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, vững chắc, tuyến giữa kiểm soát nhịp độ tài tình, cho đến hàng công thi đấu bùng nổ và biến ảo. Mỗi cầu thủ đều thi đấu với hơn 100% khả năng, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Họ đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất của mình, thứ bóng đá của sự đam mê, của sự khao khát chinh phục.
Với chiến thắng trước Real Madrid đêm thứ Tư, đội bóng nước Pháp đã đánh dấu cột mốc chiến thắng thứ 48 trong mùa giải, phá vỡ kỷ lục được thiết lập dưới thời Laurent Blanc vào mùa 2015/16. Hơn thế nữa, nhà đương kim vô địch châu Âu, đội đã ghi 168 bàn trong 64 trận đấu mùa này, hiện chỉ còn cách kỷ lục câu lạc bộ 3 bàn. Kỷ lục hiện tại thuộc về PSG của Unai Emery mùa 2017/18, với 171 bàn trong 57 trận.
Và kỷ lục này hoàn toàn có thể được tái lập hoặc xô đổ nếu PSG ghi từ 3 bàn trở lên ở trận chung kết với Chelsea FC sắp tới. Đây được xem là một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi, khi mà PSG lúc này đang sở hữu những mối đe dọa trên khắp mặt sân, đặc biệt là Ousmane Dembele, người vừa trở lại sau chấn thương và cũng góp một pha lập công vào lưới Real đêm qua.
![]() |
Người PSG lúc này hẳn đã có thể nghĩ về chức vô địch. |
“Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi,” tiền đạo người Pháp chia sẻ trên trang web chính thức của câu lạc bộ. “Tôi gia nhập PSG để có những khoảnh khắc như thế này. Đây là một năm đặc biệt, cả với tôi và toàn đội. Thật tuyệt vời. Nhưng chúng tôi muốn nhiều hơn. Một khi đã nếm trải, bạn sẽ muốn nhiều hơn nữa.”
Và tham vọng của Dembele cũng như các cầu thủ PSG chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc đánh bại Real ở bán kết, mà sẽ là vượt qua Chelsea trong trận chung kết để trở thành nhà vô địch thế giới.
Chiến thắng 4-0 trước Real Madrid không chỉ là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của PSG mà nó còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn thế giới rằng: Les Parisiens thật sự đã trưởng thành!
Họ không còn là một tập thể dựa dẫm vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của những Neymar, Messi hay Mbape. PSG giờ đây đã không còn dễ dàng gục ngã dưới áp lực. Mà thời điểm hiện tại, họ là một thế lực thực sự, một ứng cử viên nặng ký cho bất kỳ danh hiệu nào mà họ tham dự.
Đêm qua, nước mắt đã rơi trên khán đài, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa từ các cổ động viên PSG, những người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Họ đã mong chờ, đã tin tưởng, đã hy vọng vào các cầu thủ 'con cưng' của mình. Và cuối cùng, niềm tin ấy đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất.
FIFA Club World Cup 2025, giải đấu mà PSG khao khát bấy lâu, giờ đây đã ở rất gần. Nếu thầy trò HLV Luis Enrique có thể nâng cao chiếc cúp danh giá nhất cấp câu lạc bộ vào ngày 13/7, đồng thời phá vỡ kỷ lục câu lạc bộ về số bàn thắng trong một mùa thì người hâm mộ của họ sẽ có thể tự hào tuyên bố rằng sự hoàn hảo thực sự đang tồn tại, ít nhất là trên sân cỏ lúc này.

Vẫn biết PSG mạnh hơn Real Madrid vào thời điểm này nhưng ít ai nghĩ gã khổng lồ của bóng đá Pháp lại thi đấu áp đảo đến thế để thắng hết sức thuyết phục.

Paris Saint-Germain sắp đá trận thứ 64 trong mùa giải. Giữa tháng 6, trong khi phần còn lại của Ligue 1 đang đi nghỉ mát, PSG vẫn còn cày sân. Nếu tiến sâu tại Club World Cup, họ có thể cán mốc 65 trận trước khi bước vào… mùa giải mới.

Sau thất bại trước PSG, HLV Xabi Alonso thừa nhận Real Madrid trong tay ông mới đang đi những bước đầu tiên trong lộ trình, còn kế hoạch của PSG đã đến lúc hái quả.