Thứ Tư, 09/07/2025
Zalo

Tiền vệ Modric thoát tội khai man ở quê nhà Croatia

Thứ Tư 05/12/2018 15:35(GMT+7)

Không chỉ đoạt Quả bóng vàng 2018, mà Luka Modric còn thoát tội khai man trong phiên xét xử mới đây tại Zagreb (Croatia).
Như đã biết, ngôi sao Real Madrid bị cáo buộc khai không đúng sự thật trong vụ chuyển nhượng từ Dinamo Zagreb sang Tottenham vào năm 2008. Ngoài ra Modric còn liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, gian lận thuế của cựu GĐĐH Zdravko Mamic.

Cụ thể, Modric đã ký điều khoản phụ trong giao kèo với Dinamo Zagreb trong việc chia đôi khoản phí chuyển nhượng. Đáng nói ở chỗ, Modric đã tự mâu thuẫn trong lời khai của mình trước tòa. Thoạt đầu, Modric khai điều khoản phụ nêu trên được anh ký sau khi chuyển sang Tottenham. Mặc dù vậy, ngôi sao người Croatia sau đó lại khẳng định điều khoản phụ này được ký vào năm 2004. Vẫn chưa hết trong phiên tòa hồi tháng 6 năm ngoái, Modric lại nói chẳng thể nhớ những gì mình đã khai. Cần biết theo luật tại Croatia, án phạt cho hành vi khai man tối đa lên tới 5 năm tù giam. Điều này đương nhiên sẽ đặt dấu chấm hết cho tiền vệ bước sang tuổi 33 một khi bị kết tội.

Tuy nhiên, Modric rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi tòa án Zagreb ra phán quyết cuối cùng, về việc hủy bỏ xét xử Modric vì hành vi khai man. Theo lời xác nhận của đại diện tòa án Zagreb, lý do khiến họ hủy xét xử Modric là bởi không có đủ chứng cớ cần thiết.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota

Theo đó trước trận gặp Palmeiras tại vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025, HLV Enzo Maresca thừa nhận Pedro Neto đang rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân Diogo Jota. Và ông sẽ để anh tự quyết việc có ra sân thi đấu hay không.

Xem thêm
top-arrow
X