Tottenham đau lòng khi phải sa thải Postecouglou
Dù đưa Tottenham vô địch Europa League nhưng HLV Ange Postecouglou vẫn bị Tottenham sa thải. Quyết định của Spurs gây ra nhiều tranh cãi và một lần nữa, chủ tịch Daniel Levy bị đặt dấu hỏi bởi cách làm việc có phần quá "mạnh tay" của mình.
Nhưng chính người đứng đầu Tottenham cũng không hề dễ chịu với quyết định này. Daniel Levy cho biết bản thân ông cũng rất đau lòng khi phải chấm dứt hợp đồng với HLV người Australia.
![]() |
Chủ tịch Tottenham Daniel Levy lên tiếng về việc sa thải Ange Postecoglou |
Chủ tịch Tottenham chia sẻ: "Tôi rất biết ơn Ange và tôi không hề hối hận khi đã bổ nhiệm ông ấy. Mùa đầu tiên của Ange ở Tottenham, chúng tôi đã xếp thứ năm chung cuộc. Còn ở mùa thứ hai, ông ấy đưa Spurs vô địch.
Nhưng Tottenham cũng cần cạnh tranh tốt nhất ở mọi đấu trường. Chúng tôi cảm nhận rằng mình cần một thay đổi. Cá nhân tôi và Ange vẫn có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi có nói rằng ông ấy vẫn luôn là một phần lịch sử của Tottenham và Ange cũng như gia đình luôn được chào đón ở đây.
Sa thải Postecoglou là quyết định của tập thể chứ không phải của cá nhân tôi. Bởi tôi và ông ấy đã làm việc với nhau hiệu quả. Thực chất, tôi cũng rất đau lòng khi phải sa thải Ange. Nhưng chúng tôi đã làm điều mình cho là đúng ở CLB".
Sau khi sa thải Postecoglou, Tottenham đã bổ nhiệm HLV Thomas Frank thế chỗ. Cựu HLV Brentford được đánh giá là có tiêu chí phù hợp với điều kiện mà Tottenham yêu cầu cho vị trí HLV trưởng.