Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn quân của Jurgen Klopp đã phải nhận thêm một thất bại trước một Man City đang có phong độ rất cao. Và dưới đây là các điểm nhấn sau trận Liverpool 1-4 Man City.
Thảm họa Alisson Becker
Thủ thành Alisson Becker đã có một ngày thi đấu thảm họa và là một trong những nguyên nhân chính khiến CLB Liverpool gục ngã trên sân nhà trước Man City.
2 sai lầm, 2 bàn thua chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã dập tắt hy vọng có điểm của đội chủ sân Anfield, dù trước đó họ đã chơi đầy nỗ lực và có bàn gỡ hòa 1-1 của M.Salah trên chấm đá phạt 11m.
Tưởng như sau bàn gỡ hòa đó, đội chủ nhà sẽ vùng lên dẫn trước, song hàng thủ của họ lại mắc sai lầm khi để Man City pressing ‘quá rát’. Đó cũng là lý do khiến Alisson Becker gặp áp lực và liên tục có những pha chuyền bóng lỗi, gián tiếp khiến đội nhà bại trận.
Thủ thành Alisson Becker được coi là "tội đồ" ở trận Liverpool 1-4 Man City
Thắng lợi đầu tay của Pep tại Anfield
Trận Liverpool 1-4 Man City cũng mới là lần đầu tiên HLV Pel Guardiola giành trọn vẹn 3 điểm trong các cuộc hành quân tới sân Anfield. Trong 5 mùa giải trước đó làm việc tại Anh cho Man xanh, nhà cầm quân người TBN đã không thể thực hiện được điều này.
Sân Anfield trước đó thực sự giống như một pháo đài đúng nghĩa, để chống lại sức mạnh của đoàn quân được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha. Song điều này đã không được lặp lại ở mùa giải 2020/21.
Với thắng lợi này, CLB Man City cũng đã kịp cân bằng kỷ lục mạch thắng dài nhất của một đội bóng Anh trên mọi đấu trường của CLB Preston (lập được năm 1892) và Arsenal (1987) với 14 trận.
Liverpool đang rất nhớ Virgil van Dijk
Trong bối cảnh trung vệ người Hà Lan đang điều trị chấn thương dài hạn, HLV Klopp đã phải vá víu hàng thủ Liverpool bằng những gương mặt không thật sự đáng tin cậy. Và đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ‘The Reds’ trượt dài ở mùa bóng năm nay.
Liverpool đang rất nhớ Virgil van Dijk
Ở trận Liverpool 1-4 Man City vừa qua, nếu Klopp tự tin về sự trở lại của Alisson và Fabinho trong đội hình xuất phát Lữ đoàn đỏ bao nhiêu, thì sau trận đấu, có lẽ ông đã thất vọng với hai cầu thủ này bấy nhiêu.
Fabinho phạm lỗi dâng cho City một quả penalty còn Alisson thậm chí chuyền sai tới 2 lần trong cả 2 bàn thua thứ 2 và 3 của Liverpool. Trong khi hai hậu vệ cánh là Alexander-Arnold và Robertson cũng cho thấy sự kém cỏi trước cặp đôi tấn công lợi hại R. Sterling và Phil Foden của đối thủ.
Màn ‘lên đồng’ của Phil Foden
Nếu phải chỉ ra cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong trận này thì chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ đều lựa chọn sao trẻ Phil Foden bởi những gì mà anh thể hiện ở trận cầu vừa qua có thể nói là không còn gì để chê.
Trong mọi vị trí trên hàng công từ "số 9 ảo", tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, Foden đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp dấu giày vào 3 trong 4 bàn thắng của City.
Màn trình diễn ‘lên đồng’ của Phil Foden cũng giúp anh che mờ người hùng của trận đấu, Ilkay Gundogan với một cú đúp bàn thắng trong trận này.
Phil Foden đang thi đấu ngày càng 'lên chân'
Thầy trò Jurgen Klopp cạn dần hy vọng bảo vệ chức vô địch
Dù chơi cực kỳ ấn tượng để ‘lên đỉnh’ ở mùa giải trước nhưng Liverpool ở mùa giải này đang bộc lộ nhiều hạn chế. Và sau trận thua nặng nề vừa qua, The Kop đã bị đối thủ bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi chơi hơn nửa xanh thành Manchester 1 trận.
Chức vô địch đang ngày càng xa tầm tay các cầu thủ Liverpool
Đây cũng là thành tích tệ nhất đối với những nhà ĐKVĐ trong lịch sử Premier League. Liverpool đã không thắng cả 5 trận sân nhà liên tiếp tại giải quốc nội, và trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên thua cả 3 trận sân nhà liên tiếp kể từ năm 1956.
Và hơn thế, trận thua "muối mặt" này cũng chỉ ra The Kop không còn quá nhiều hy vọng để bảo vệ ngôi vương cũng như bắt kịp thành tích 20 lần vô địch NHA của MU.
Thực hiện lỗi, Gundogan bị Pep cắt quyền đá 11m HLV Pep Guardiola mới đây đã tiết lộ cái tên sẽ thay thế tiền vệ Ilkay Gundogan thực hiện những quả phạt đền của Manchester City trong tương lai.