Liverpool đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh trái số một của Bournemouth là Milos Kerkez, giờ là lúc để chúng ta xem xét ngôi sao người Hungary này có thể mang đến những gì cho CLB chủ sân Anfield.
![]() |
Đội bóng vùng Merseyside đã trải qua một cuộc chuyển giao quan trọng ở vị trí hậu vệ cánh phải trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau khi Trent Alexander-Arnold , một ngôi sao mang tính biểu tượng của The Reds , rời bỏ họ để chuyển tới Real Madrid và Jeremie Frimpong được mang về từ Bayer Leverkusen để thay thế.
Ở hành lang cánh trái, những câu hỏi cũng đang được đặt ra theo sau hàng loạt tin đồn xoay quanh tương lai của cả Andy Robertson lẫn Kostas Tsimikas.
Robertson , người đang được Atletico Madrid quan tâm, theo nhiều nguồn tin khẳng định , đã sa sút rõ rệt về thành tích kiến tạo trong 2 mùa giải gần nhất (chỉ có vỏn vẹn 4 lần) so với con số 26 pha “dọn cỗ” cho đồng đội lập công trong 2 mùa giải trước đó. Tuy nhiên, sự sụt giảm này có lẽ bắt nguồn từ những thay đổi chiến thuật ở The Reds hơn là vấn đề phong độ cá nhân.
Do vậy, nhìn chung thì làn sóng chỉ trích nhắm vào hậu vệ trái số một của Liverpool gần đây có phần quá khắt khe. Mùa trước, Robertson đã ra sân 45 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 33 trận ở Premier League, còn đội chủ sân Anfield thì giành được chức vô địch một cách tương đối dễ dàng. Rõ ràng là sẽ rất khó để The Reds làm được điều đó nếu hậu vệ cánh trái của họ thực sự chơi tệ.
Tuy nhiên, ngôi sao người Scotland đã bước sang tuổi 31 và chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool, vì thế việc họ bắt tay lập kế hoạch cho cả hiện tại và tương lai của vị trí hậu vệ trái là một động thái hoàn toàn hợp lý , và thương vụ chiêu mộ Milos Kerkez từ Bournemouth với mức phí chuyển nhượng được đưa tin là 40 triệu bảng Anh chính là bước đi phục vụ cho kế hoạch đó.
Kerkez đến với Premier League vào tháng 7 năm 2023 từ CLB AZ ở giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) và đã gây ấn tượng mạnh ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở sân chơi này, dù chỉ có 1 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho The Cherries.
Anh chính là cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều nhất (1.975 phút) trong nhóm các hậu vệ U21 chinh chiến ở Premier League mùa giải 2023/24, cho thấy sự “uy tín” của chàng trai này cũng như niềm tin mạnh mẽ mà HLV trưởng Andoni Iraola đặt vào anh. Mùa giải vừa qua, ngôi sao người Hungary còn được vị thuyền trưởng của Bournemouth “cấp quyền” nhiều hơn trong việc dâng cao tham gia tấn công, nhờ đó ghi được 2 bàn và có 5 pha kiến tạo ở sân chơi hạng cao nhất bóng đá Anh.
![]() |
Nhiều số liệu thống kê khác của Kerkez cũng gia tăng rõ rệt, bao gồm tần suất tạo cơ hội trung bình mỗi 90 phút (từ 0,5 lên 0,9), tần suất thu hồi bóng trung bình mỗi 90 phút (từ 4,1 lên 4,6) và tần suất cắt bóng trung bình mỗi 90 phút (từ 0,9 lên 1,2).
Ngôi sao 21 tuổi sinh ra ở Vrbas, Serbia, nhưng lại chọn thi đấu cho ĐTQG Hungary này từng chia sẻ với The Athletic hồi đầu năm nay rằng anh đã phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với Premier League, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu phòng ngự trong các nhiệm vụ mà mình phải cáng đáng.
“Mùa giải trước đã giúp tôi làm quen với giải đấu này, hiểu được phong cách, tốc độ cũng như sự khắc nghiệt về khía cạnh thể chất của nó,” Kerkez chia sẻ. “HLV trưởng đã vững tin vào tôi và cho tôi thời gian để thích nghi, bởi ông ấy biết rằng tôi thực sự có tài và tin chắc sớm muộn gì tôi cũng sẽ toả sáng.
“Tôi có lối chơi máu lửa , nhưng là sự máu lửa trong khuôn khổ thể thao, khuôn khổ bóng đá. Tinh thần cạnh tranh của tôi rất cao. Là một hậu vệ cánh, tôi phải đảm đương cả hai nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công, nhưng quan trọng nhất là phải phòng ngự cho thật tốt. Nếu không thể là một cầu thủ phòng ngự giỏi, bạn thậm chí sẽ không được ra sân , chứ đừng nói đến chuyện tranh đoạt các danh hiệu.
“Mùa giải trước, tôi đã phải dốc sức cải thiện tư duy phòng ngự, nhằm tránh tình trạng mất tập trung
Milos Kerkez vừa trở thành tân binh mới nhất của Liverpool trong mùa hè này, ngay sau thông báo về sự gia nhập của Florian Wirtz vào thứ Sáu tuần trước. Dưới đây là toàn bộ những chia sẻ của anh trong buổi phỏng vấn đầu tiên trong màu áo Lữ đoàn đỏ.
Trong lịch sử, Liverpool chưa từng chi nhiều tiền để mua một hậu vệ cánh trái cho đến khi chiêu mộ thành công Milos Kerkez với giá 46.9 triệu euro, sự kỳ vọng và những áp lực dành cho chàng trai 21 tuổi là không hề nhỏ.