Sau khi ở tù 32 ngày, thẩm phán Gustavo Amarilla đã quyết định rằng Ronaldinho và anh trai Assis đã có thể ra ngoài xã hội dù phải sống trong một khách sạn ở Asuncion. Họ sẽ chờ ngày xét xử về tội danh của mình.
Ronaldinho và anh trai đã bị bắt vào đầu tháng 3 với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để đến Paraguay. Dù không được phép rời Brazil, cựu danh thủ 40 tuổi vẫn sang một quốc gia khác ở Nam Mỹ để tham dự một số sự kiện.Các luật sư của Ronaldinho và Assis đã đóng một khoản bảo lãnh trị giá 1,6 triệu USD (1,3 triệu bảng) cho thân chủ. Trước đó, bộ đôi này đã sử dụng hộ chiếu giả để được nhập cảnh vào Paraguay với mục đích cá nhân.
Dưới đây là khoảnh khắc anh cùng anh trai được thông báo ra tù:
Xem thêm:

Sau 1 tháng xộ khám, cuối cùng huyền thoại bóng đá Ronaldinho cũng được tại ngoại. Và anh đã chuyển tới một khách sạn sang trọng.

Có vẻ cuộc sống sau song sắt với những siêu sao như Ronaldinho dễ chịu hơn người khác, vì cựu sao Barca còn được tự do dùng điện thoại riêng.

Bóng đá thế giới đã sản sinh ra rất nhiều huyền thoại, và có những huyền thoại đứng giữa lằn ranh yêu và ghét. Nhưng với Ronaldinho, anh luôn có một chỗ đứng...

Đối với Ronaldinho, cái kế hoạch về một chuyến đi ngắn ở Paraguay cho một sự kiện từ thiện giờ đây đã biến thành một cuộc mắc kẹt dài hạn tại một nhà tù có an...