Thứ Ba, 29/07/2025
Zalo

Fiorentina - Lyon: Khách buông?

Thứ Ba 24/11/2009 08:46(GMT+7)

Lyon đang đứng đầu bảng E và giành quyền vào vòng knock-out trước 2 vòng đấu. Xét về lực lượng cũng như đẳng cấp, họ chẳng kém gì Fiorentina.

Thậm chí đại diện đến từ nước Pháp còn hơn hẳn CLB của Italia về kinh nghiệm thi đấu ở Champions League với những năm tháng vàng son từ cuối thế kỷ trước. Nhưng rất có thể đêm nay, Lyon sẽ thua bởi họ thiếu động lực trong khi đội chủ nhà đang khát điểm.

Lyon (trái) muốn để dành sức cho giải quốc nội

Ba lần đối đầu với Fio trong quá khứ, Lyon vẫn bất bại (thắng 2). Thủ thành Frey có thể đang chơi rất hay trong màu áo Fio, nhưng anh hẳn vẫn nhớ ngày mình còn khoác áo Cannes và thua Lyon 0-2 vào tháng 4/1998 hay năm 2001, Parma của anh trắng tay trước Lille tại Champions League. Gilardino đang ghi bàn đều đặn nhưng vẫn ngán Govou của Lyon bởi anh từng đối mặt trong trận đấu Italia-Pháp tại EURO 2008 (Azzurri thua 1-3).

HLV hiện tại Claude Puel của Lyon cũng chẳng ngại gì bóng đá Italia bởi khi còn dẫn dắt Lille, ông từng thắng Milan 2-0 tại Champions League 06/07. Nhưng vấn đề mấu chốt là chiến thuật gia người Pháp không “máu” trong trận này: “Chấn thương của Jeremy Toulalan khiến tôi rất đau đầu và tôi chẳng dại gì mạo hiểm sử dụng Govou trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa. Tôi muốn giữ quân để dành sức cho Ligue 1 và những trận đấu ở vòng knock-out”. HLV Claude Puel hoàn toàn có lý khi sắp tới, Lyon phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc và khó khăn: lần lượt gặp Rennes, Lille và Bordeaux. Lyon chỉ còn kém đội đầu bảng Auxerre 1 điểm và họ đang âm thầm cho một cuộc lật đổ.

Fio đang rất cần một chiến thắng để chắc suất đi tiếp. Họ không có được lực lượng tốt nhất (Mutu, Gamberini, Jovetic và mới đây thêm Comotto chấn thương). Nhưng sự trở lại của Montolivo, hiệu suất ghi bàn của Gilardino và đặc biệt là sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả trên sân Artemio Franchi sẽ là những lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà. Nếu điều đó xảy ra, không phải Lyon, kẻ thua cuộc, là đội buồn bã mà Liverpool mới là những người phải rơi nước mắt.

Đội hình dự kiến

Fiorentina: Frey; Comotto, Natali, Dainelli, Pasqual; Marchionni, Donadel, Zanetti, Montolivo, Vargas, Gilardino.

Lyon: Lloris, Cris, Boumsong, Clerc, Kallstrom, Ederson, Makoun, Kolodziejczak, Gomis, Delgado, Lisandro.

Dự đoán: 1-0

(Theo Bongda)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Kỳ chuyển nhượng hè này đang chứng kiến cuộc đổ bộ rầm rộ của các chân sút. Nhiều CLB lớn săn lùng một số 9 đích thực để nâng tầm đội hình, và không tiếc tiền để mang về những tay săn bàn mới. Thậm chí, thương vụ đình đám nhất có thể vẫn còn đang chờ ở phía trước, khi Alexander Isak của Newcastle được liên hệ chuyển đến Liverpool với mức phí kỷ lục của giải đấu. Dù vậy, chính Liverpool, cùng với Arsenal và Chelsea, đã sớm nhập cuộc với những bản hợp đồng đáng chú ý ở vị trí tiền đạo.

Xem thêm
top-arrow
X