(Bongda24h) - Trước một Livorno yếu hơn toàn diện, Milan cần phải có được 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Inter cho dù cơ hội của họ đã nhỏ đi rất nhiều.
Ronaldinho và các đồng đội sẽ có 3 điểm
Trận thua đau 0-2 trước Inter khiến cho khoảng cách giữa hai đội lúc này đã là 9 điểm. Dù đá ít hơn một trận nhưng ai cũng hiểu cơ hội của Milan đang hẹp dần đi. Để tiếp tục nuôi hi vọng, không còn cách nào khác, thày trò Leonardo buộc phải đứng dậy thật nhanh sau cú ngã đó.
Để tập trung cho hai đấu trường chính là Scudetto và Champions League, Milan đã buộc phải "buông" tại Coppa Italia khi họ bị Udinese cho phơi áo 0-1 ngay tại San Siro tại tứ kết. Tuy không nói những ai cũng hiểu đây là một trận đấu mà Rossoneri bởi suy cho cùng Coppa Italia cũng chỉ là một giải đấu hạng hai và nó chẳng khiến cho một Milanista nào tiếc nuối nhất là khi đội bóng con cưng của họ vẫn còn hai mục tiêu lớn ở phía trước.
Trở lại với Serie A, thày trò Leonardo đang rất muốn quên đi nỗi thất vọng lớn trước Inter để tập trung vào trận đấu với Livorno. Pato và Nesta vẫn chưa thể trở lại nhưng đây không phải là một vấn đề quá lớn khi Leonardo vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn thay thế khác nhất là khi Seedorf đã trở lại sau chấn thương.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Livorno lại đang như "rắn mất đầu" sau quyết định từ chức đột ngột của HLV Cosmi, người đã có những trận đấu tương đối thành công trước đó. Có lẽ, 2 trận thua liên tiếp trước Cagliari và Napoli đã khiến cho nhà cầm quân trẻ này phải hứng chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Không chịu được áp lực, Cosmi đã ra đi.
Lực lượng hiện tại của đội bóng vùng Toscana cũng đã mỏng dần đi sau khi nhạc trưởng Andreva đã chuyển tới chơi cho Juventus. Bên cạnh đó với 7 cầu thủ vẫn còn đang trong quá trình dưỡng thương, Livorno sẽ phải hành quân tới San Siro mà không có được những trụ cột quan trọng nhất.
Lượt đi, đội bóng vùng Toscana đã cầm hòa Rossoneri không bàn thắng. Nhưng ở lượt về này, Milan đã thay đổi rất nhiều. Khó cho "con thuyền không lái" Livorno có thể hi vọng vào dù chỉ 1 điểm tại San Siro.
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida; Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Gattuso, Ambrosini, Pirlo; Beckham, Borriello, Ronaldinho
Livorno: Benussi; Perticone, Rivas, Knezevic; Raimondi, Filippini, Moro, Bergvold, Pieri; Tavano, Lucarelli
Dự đoán: 2-0
La Quế
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 11/6/2025: Argentina vs Colombia
Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 11/6/2025: Argentina vs Colombia
Thua tan tác Nhật Bản, HLV Indonesia nói gì sau trận?
Thua tan tác Nhật Bản, HLV Indonesia nói gì sau trận?
Đội tuyển Thái Lan rơi vào cảnh ngộ giống Việt Nam ở vòng loại Asian Cup
Đội tuyển Thái Lan rơi vào cảnh ngộ giống Việt Nam ở vòng loại Asian Cup
Bóng đá Việt Nam có 2 suất dự vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26
Bóng đá Việt Nam có 2 suất dự vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26
Malaysia 4-0 Việt Nam: Khi nhà vua cũng... chào thua nhập tịch
Malaysia 4-0 Việt Nam: Khi nhà vua cũng... chào thua nhập tịch
Truyền thông Malaysia bùng nổ khi phá dớp 11 năm với ĐT Việt Nam
Truyền thông Malaysia bùng nổ khi phá dớp 11 năm với ĐT Việt Nam
HLV Malaysia chia sẻ sau chiến thắng lịch sử trước Việt Nam
HLV Malaysia chia sẻ sau chiến thắng lịch sử trước Việt Nam
Quang Vinh chỉ ra nguyên nhân thua đậm Malaysia
Quang Vinh chỉ ra nguyên nhân thua đậm Malaysia
HLV Kim Sang Sik xin lỗi NHM, vẫn tin vào kỳ tích sau trận thua Malaysia
HLV Kim Sang Sik xin lỗi NHM, vẫn tin vào kỳ tích sau trận thua Malaysia
Lo ngại FIFA Club World Cup sẽ phá hỏng sự nghiệp cầu thủ?
Lo ngại FIFA Club World Cup sẽ phá hỏng sự nghiệp cầu thủ?
Có một câu hỏi đơn giản nhưng đáng sợ: Đâu là giới hạn cho sự vắt kiệt?